Con trai quay video 14 ngày cuối đời của người mẹ ung thư
Video con trai ghi lại 14 ngày cuối đời của người mẹ ung thư máu đã lấy đi nước mắt triệu người, thức tỉnh cộng đồng về cơn ho dai dẳng.
Anh Cao, sống tại Khu tự trị Nội Mông, ghi lại những thước phim phản ánh quá trình suy giảm sức khỏe nhanh chóng của mẹ từ một phụ nữ tràn đầy sức sống cho đến những giây phút cuối cùng. Video thu hút hơn một triệu lượt yêu thích chỉ trong vài ngày.
Người đàn ông cho biết mẹ anh ho kéo dài, sốt và mệt mỏi, đến thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, nơi anh sinh sống, để chữa bệnh. Ngày 29/8, anh ghi lại hình ảnh đón mẹ tại ga tàu. Diện chiếc áo khoác đỏ yêu thích, bà trông khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn và bước đi tự tin, nhanh nhẹn.
Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy phổi của bà bị viêm. Thời điểm đó, bà vẫn tự chăm sóc bản thân và làm các công việc nhà như dọn dẹp, giặt giũ. Song, tình trạng sức khỏe sau đó nhanh chóng chuyển biến xấu: bà chán ăn, cơ thể suy kiệt và gặp khó khăn ngay cả khi bước xuống giường. Nhận ra thời gian bên mẹ không còn nhiều, anh Cao bắt đầu quay video ghi lại hình ảnh của bà mỗi ngày.
Anh Cao và mẹ. Ảnh: Sina
Ngày 6/9, bà khó thở và đau nhức toàn thân. Khi người thân túc trực tại bệnh viện, bà bắt đầu dặn dò tâm nguyện cuối cùng. Sức khỏe sau đó diễn biến nguy kịch, bà được chuyển đến một bệnh viện ở Bắc Kinh và đưa vào khoa hồi sức tích cực (ICU).
Rời phòng cấp cứu, mẹ anh Cao chia sẻ "không còn điều gì hối tiếc về cuộc đời mình". Bà mong muốn được hỏa táng và gọi điện cảm ơn mẹ vợ anh Cao vì sự hỗ trợ hết lòng của gia đình thông gia. Tôn trọng nguyện vọng của bà, gia đình quyết định dừng điều trị và đưa bà về nhà. Trong sự quây quần của chồng và các con, bà ngồi tựa trên giường, tự tay chọn trang phục sẽ mặc sau khi mất.
Mẹ anh Cao qua đời ngày 11/9 ở tuổi 63 do suy đa tạng xuất phát từ bệnh ung thư máu cấp tính. Những video anh quay trở thành kỷ vật vô giá lưu giữ những ngày cuối cùng của bà. Anh Cao nói căn bệnh diễn tiến quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay và hối hận vì đã chủ quan, đưa mẹ đi khám quá muộn.
Mẹ anh bắt đầu ho từ dịp Tết Nguyên đán nhưng không đi khám, cho đến khi cơn ho dữ dội gây mất ngủ hàng đêm. Bác sĩ nghi bệnh ung thư máu khi bà chuyển vào khoa hồi sức tích cực và chỉ được chẩn đoán xác định sau khi bà qua đời.
Điều khiến anh Cao xúc động là sự bình thản đón nhận số phận của mẹ. Anh tâm sự: "Nếu cuộc đời không chỉ đo đếm bằng độ dài, thì cuộc sống của mẹ tôi đã rất trọn vẹn. Tôi ghi lại những hình ảnh này để khi mẹ đi xa, tôi vẫn còn cách nhớ về những ký ức bà để lại". Qua biến cố của gia đình, anh cũng cảnh báo mọi người không nên lơ là trước các dấu hiệu bất thường nhỏ của sức khỏe, bởi sự chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Hôm 29/8, anh Cao ghi lại hình ảnh ra đón mẹ ở bến tàu. Ảnh: Sina
(Theo SCMP, The Paper, 163)




















