Rốn ngập lụt Phú Yên cũ nhìn từ trực thăng Bộ Quốc phòng, còn mênh mông nước

Chiều 22.11, các trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) bay vào xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) thả hàng cứu trợ người dân. Từ trực thăng SAR-02, PV Thanh Niên ghi lại toàn cảnh 'rốn ngập' trắng xóa nhìn từ trên không.

Xuyên đêm vào tâm lũ cứu đồng bào miền Trung

Giữa những ngày ngập lụt dồn dập ở Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) và Khánh Hòa, hàng trăm nhóm thiện nguyện đã vào tâm lũ để cứu trợ và đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Khung cảnh tan hoang ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh

Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, sáng 22/11, xã Hòa Thịnh, “rốn lũ” tỉnh Đắk Lắk bắt đầu lộ dần cảnh tan hoang khi nước rút. Nhiều hộ dân kiệt quệ vì nhiều ngày mắc kẹt, mất điện, mất liên lạc, trong khi lực lượng cứu trợ vừa tiếp cận được để đưa lương thực vào hỗ trợ.

Bắt nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn

Ngày 22/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hữu Tuấn (nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm), Vũ Huy Long (Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm).

An Giang: Bắt giam bị can đánh bác dâu 79 tuổi tử vong

Xảy ra cự cãi, Võ Văn Phút (30 tuổi, ở An Giang) dùng chân đá vào mặt bác dâu nhiều lần khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt bị can Phút để điều tra hành vi giết người.

Trực thăng Bộ Quốc phòng thả hàng cứu trợ người dân ngập lụt Phú Yên cũ

Chiều 22.11, các trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) đã cất cánh bay vào 'rốn lũ' phường Xuân Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để thả nhu yếu phẩm giúp người dân đang bị cô lập. PV Thanh Niên có mặt trên trực thăng cứu hộ, ghi nhận toàn bộ hành trình tiếp tế khẩn cấp giữa thời tiết xấu và vùng lũ ngập sâu.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang phải gồng mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, những gian bếp nhỏ lại đỏ lửa suốt đêm. Từng đòn bánh chưng, thùng mì, gạo, nước uống và cả thuốc men được người dân gói ghém cẩn trọng, gửi theo những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng ngập lũ.