Nhiều người tuổi 40 kiệt sức, trầm cảm bởi trách nhiệm trả nợ, nuôi con nhỏ, chăm bố mẹ già, các chuyên gia khuyến cáo cần "đeo mặt nạ dưỡng khí" cho bản thân trước khi muốn gồng gánh gia đình.
Mỗi tối mồng 4, anh Nam, 43 tuổi, hỏi vợ câu nói quen thuộc 'Tháng này tiền học, tiền thuốc, tiền lãi hết bao nhiêu?'. Chị Lan, vợ anh, mở máy tính. Các con số hiện trên màn hình từ 12 triệu đồng lãi suất căn chung cư, 10 triệu tiền học và sữa hai con, 7 triệu thuốc men cho cha mắc bệnh Parkinson, 3 triệu công người nấu ăn cho cụ buổi trưa. Cộng với tiền chợ, xăng xe, điện nước, lương 40 triệu đồng của cả hai vợ chồng chỉ đủ dùng trong 3 tuần.




















