Dinh dưỡng

300 triệu đồng tiếp sức 8 em bé mắc bệnh hiểm nghèo

300 triệu đồng tiếp sức 8 em bé mắc bệnh hiểm nghèo

Quỹ Hy vọng (VnExpress - FPT) cùng Chubb Life Việt Nam và MoMo hỗ trợ 300 triệu đồng cho 8 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại chương trình An tâm cho mình, an lành cho em tổ chức tại bệnh viện ngày 11/9, mỗi bệnh nhi nhận mức hỗ trợ từ 30 đến 100 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao tặng 160 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung bướu Huyết học.

Khoản hỗ trợ được gây quỹ thông qua sản phẩm MoMoCare Bảo hiểm Sức khỏe+ trên ứng dụng MoMo. Với mỗi giao dịch mua sản phẩm trong thời gian từ ngày 15/7 đến 17/10, Chubb Life Việt Nam và MoMo đóng góp 20.000 đồng vào Quỹ Hy vọng.

Các đơn vị trao hỗ trợ kinh phí cho Phòng công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 2 và các gia đình bệnh nhi. Ảnh: Quỳnh Trần

Các đơn vị trao hỗ trợ kinh phí cho Phòng công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 2 và các gia đình bệnh nhi. Ảnh: Quỳnh Trần

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng, cho biết những hỗ trợ dù nhỏ cũng là sự động viên to lớn đối với đội ngũ y bác sĩ, phụ huynh và bệnh nhi trong những ngày khó khăn. Theo bà, sự chung tay của các nhà đồng hành không chỉ mang lại nguồn lực tài chính thiết thực mà còn cho thấy những điều tử tế đang được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tú, đại diện Chubb Life Việt Nam, chia sẻ rằng sự an tâm không chỉ đến từ được bảo vệ tài chính, mà còn từ việc biết rằng luôn có người đồng hành trong lúc gian khó. Với các gia đình có con nhỏ đang điều trị bệnh, sự san sẻ đúng lúc có thể giúp họ vơi bớt phần nào áp lực nặng nề.

Còn bà Trần Thị Thu Hương, đại diện MoMo, bày tỏ sự xúc động trước câu nói ngây ngô "con thích cái tóc của cô" từ một bệnh nhi. Bà cho rằng phía sau lời nói hồn nhiên ấy có thể là một ước mơ rất nhỏ của một đứa trẻ đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật, đồng thời kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục vươn xa để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Đại diện Chubb Life Việt Nam trao quà cho gia đình 160 khoa ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện Chubb Life Việt Nam trao quà cho gia đình 160 khoa ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Sự tiếp sức kịp thời này đã góp phần san sẻ gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình trong hành trình chữa bệnh kéo dài. Điển hình như trường hợp của bé Lý Hoàng Hùng, 9 tuổi, quê Khánh Hòa, phát hiện bạch cầu cấp dòng tủy hồi tháng 7, từ 25 kg sụt còn 20 kg sau ba đợt hóa trị. Thuốc men khiến em rụng tóc, lở loét miệng và đành gác lại ước mơ đến trường.

Ở quê, anh trai 16 tuổi của Hùng bị bại não từ nhỏ, nằm tại chỗ. Khi mẹ vào viện dài ngày chăm Hùng, bố vốn làm nông và ai thuê gì làm nấy để lo kinh tế gia đình, phải gác lại công việc để chăm con trai lớn. Nhận được sự giúp đỡ từ chương trình, chị Ái Hạnh, mẹ của Hùng, xúc động cho biết những sự sẻ chia đã giúp gia đình bớt đi rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tương tự, em Tấn Dũng, 14 tuổi, nhận được sự hỗ trợ để chuẩn bị cho ca ghép thận sắp tới. Dũng phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ năm 12 tuổi sau một lần ngất xỉu tại trường học. Hiện tại, em phải chạy thận thường xuyên và người hiến thận dự kiến chính là mẹ của em. Với gia đình Dũng, khoản chi phí khổng lồ cho quá trình điều trị luôn là nỗi lo lớn, và sự tiếp sức lúc này mang ý nghĩa vô cùng trân quý.

Bé Lý Hoàng Hùng điều trị bạch cầu cấp dòng tủy tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Bé Lý Hoàng Hùng điều trị bạch cầu cấp dòng tủy tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Hoạt động hỗ trợ bệnh nhi thuộc chương trình Mặt trời Hy vọng do Quỹ Hy vọng (Báo VnExpress và Tập đoàn FPT đồng sáng lập) thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, chương trình hỗ trợ hơn 3.300 bệnh nhi tại hơn 20 bệnh viện cả nước, trong đó gần 700 em tại Bệnh viện Nhi đồng 2, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khaichương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

  • Tên chương trình: Ten cua ban - Mat troi Hy vong
  • ID chương trình: 22966

Các tin khác

Tưởng nhọt hóa rò hậu môn

Tưởng nhọt hóa rò hậu môn

Ông Văn, 50 tuổi, thường nổi các nốt nhọt vùng hậu môn vỡ chảy máu kèm mủ rồi tự lành, nay tình trạng nặng, bác sĩ chẩn đoán rò phức tạp.
Tiêm botox thon gọn bắp tay

Tiêm botox thon gọn bắp tay

Chị Cẩm, 32 tuổi, bắp tay to chu vi 32 cm và nổi rõ "chuột" dù không gồng, được bác sĩ tiêm botox giảm kích thước bắp tay.
4 dấu hiệu cảnh báo bệnh glôcôm

4 dấu hiệu cảnh báo bệnh glôcôm

Thị lực ngoại vi giảm dần, đau mắt, nhìn mờ hoặc thấy quầng màu quanh nguồn sáng có thể là những dấu hiệu của bệnh glôcôm.
Ung thư di căn như thế nào

Ung thư di căn như thế nào

Ung thư ở giai đoạn di căn thường khó điều trị, tiên lượng sống thấp, nhận diện sớm các dấu hiệu giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, phòng tránh di căn.
Uống nước gừng có tốt cho gan?

Uống nước gừng có tốt cho gan?

Tôi thường uống nước gừng vì nghĩ có thể giúp gan khỏe và hỗ trợ thải độc. Đồ uống này có tốt cho gan không? (Thu Hồng, Thái Bình)
Nấu cá quá lâu ngon hơn hay làm mất chất dinh dưỡng?

Nấu cá quá lâu ngon hơn hay làm mất chất dinh dưỡng?

Tôi có thói quen nấu cá lâu vì sợ cá chưa chín, có lần nấu hàng tiếng hoặc đun sôi liên tục để cá chín mềm, thơm ngon hơn, điều này có làm ảnh hưởng đến dinh dưỡng cá? (Hằng, 39 tuổi, Hà Nội)
Bé gái mắc tay chân miệng

Bé gái mắc tay chân miệng

Bé Vi, 6 tuổi, loét miệng, nổi mụn nước ở tay chân, sốt, ngủ giật mình, bác sĩ chẩn đoán bệnh tay chân miệng có dấu hiệu tiến triển nặng.