Lễ khai giảng ở nơi không có sân trường
Hội trường Bệnh viện Ung bướu TP HCM sáng 4/9 rộn rã hồi trống khai giảng, đón 120 học trò đặc biệt bước vào năm học mới ngay giữa những đợt điều trị cam go.
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, gióng lên hồi trống khai giảng năm học mới. Còn TS.BS Lâm Đức Hoàng, Trưởng khoa Xạ trị Đầu cổ, hát tặng các em ca khúc Em yêu trường em, mở màn cho chuỗi tiết mục văn nghệ do chính bệnh nhi biểu diễn.
Yến Linh, 16 tuổi, quê Vĩnh Long, ngồi xe lăn, được mẹ đẩy vào hội trường từ sớm. Tháng 4 năm nay, em nhận chẩn đoán bệnh ung thư máu. Linh thi tốt nghiệp THCS trực tuyến, làm hồ sơ đăng ký lớp 10, nhưng chưa bước qua cổng trường trung học vì còn truyền hóa chất. Nhìn các bạn nhỏ chuẩn bị cho buổi lễ, em mong một ngày mặc lại đồng phục, trở về lớp học.
Các bệnh nhi đánh trống chào cờ tại lễ khai giảng lớp Hoa Hướng Dương năm học 2026-2027 Bệnh viện Ung bướu TP HCM sáng 4/9. Ảnh: Hồng Diễm
Cách đó không xa, Hà My, 10 tuổi, đầu trọc sau những đợt điều trị, dõi theo các tiết mục văn nghệ. Em mắc u nguyên bào thần kinh, khối u phát triển từ tế bào thần kinh chưa trưởng thành, nên chưa thể vào lớp 4. My nhớ những buổi khai giảng ở trường cũ và vui vì hôm nay lại dự một lễ tựu trường.
"Con thích vẽ, thích chơi nhạc cụ", em nói.
Thành Danh, 10 tuổi, gắn bó với lớp lâu năm nhất trong số các bạn. Em phát hiện u não năm 2022, vừa học xong mầm non, chưa kịp vào lớp 1. Bệnh khiến Danh có lúc quên chữ đã học, em vẫn muốn học tiếp. Không đến trường, cậu bé tự học qua YouTube, say mê lịch sử và những bài hát về người lính.
Danh trò chuyện với ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, và NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, về địa đạo Củ Chi, Liên Xô cũ, các anh hùng lái máy bay chiến đấu, những loại súng B40, M16. Em còn cất cao giọng hát bài Hát mãi khúc quân hành, Năm anh em trên một chiếc xe tăng.
"Con muốn hết bệnh để đi học", Danh nói.
Bé Thành Danh (ngồi giữa) hòa giọng ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng với Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc (áo sơ mi trắng, bên phải) và NSND Thanh Thúy (ngồi cạnh bé) cùng mọi người. Video: Lê Phương
Lớp Hoa Hướng Dương nằm trong căn phòng nhỏ cuối Khoa Ung bướu Nhi, hoạt động từ năm 2009. Ban đầu, các thầy cô chủ yếu dạy các em đọc, viết để đỡ nhớ trường lớp. Từ tháng 5 năm nay, lớp tăng thêm âm nhạc và vui chơi, giúp trẻ giảm căng thẳng sau những ngày điều trị dài.
Mỗi buổi chiều, khoảng 20-25 em đến học chữ, làm thủ công, vẽ, hát, chơi nhạc cụ. Sĩ số lớp thay đổi theo tình trạng sức khỏe. Có em ngày đầu đến lớp còn mái tóc dài, vài tháng sau trở lại với mái đầu trọc vì hóa trị. Có bé đang cặm cụi viết chữ phải dừng tiết học để về phòng vì sốt, mệt hoặc đi điều trị. Những cuốn vở được lưu lại, có cuốn theo chủ nhân trở về quê đi học tiếp, cũng có những trang viết mãi dừng lại giữa chừng.
TS Tuấn cho biết lớp học là một phần trong nỗ lực để bệnh viện không chỉ điều trị thể chất mà còn chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ. "Bệnh viện cam kết không chỉ là nơi chữa lành căn bệnh mà luôn là ngôi nhà thứ hai, bảo vệ tâm hồn các con", ông nói.
Còn bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, chia sẻ sự đồng cảm, rằng trẻ bệnh cần thuốc men đồng thời cần một cái nắm tay sẻ chia, một lời động viên, một bài học để bước tiếp, một người thầy để tin tưởng và một niềm hy vọng hướng về tương lai.
"Bệnh tật có thể đưa các em rời xa trường lớp, nhưng không tước đi quyền học tập của các em", bà tâm sự.
Phần biểu diễn văn nghệ lễ khai giảng lớp Hoa Hướng Dương năm học 2026-2027 tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Video: Lê Phương
Ngay sau lễ khai giảng, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khánh thành Phòng đọc sách - Tham vấn tâm lý tại Khoa Ung bướu Nhi, do Đại học Quốc tế Hồng Bàng tài trợ. Không gian mới trang bị sách báo, chỗ nghỉ ngơi và khu tư vấn tâm lý, giúp bệnh nhi giải tỏa áp lực điều trị, duy trì nhịp học tập và vui chơi.
Lớp học của những 'nghệ sĩ nhí' mang kim truyền



















