Sức khỏe

Khen thưởng y bác sĩ cứu sống bé trai dù người nhà bệnh nhân chửi bới, hành hung

Tóm tắt:
  • Trung tâm y tế huyện Thanh Ba khen thưởng nhóm y bác sĩ đã cứu sống bệnh nhi sốc phản vệ dưới áp lực từ người nhà bệnh nhân.
  • Người nhà bệnh nhân đã có hành vi công kích, hành hung, gây cản trở quá trình cấp cứu của ê-kíp y tế.
  • Bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ sau tai nạn giao thông, được hồi sức tim phổi và đã tỉnh lại sau khoảng 20 phút.
  • Công an đã triệu tập Khuất Văn Sinh, cha bệnh nhi, vì hành vi đánh nhân viên y tế do lo lắng và bức xúc.
  • Sự việc đã gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an toàn công tác khám chữa bệnh của nhân viên y tế.

Ngày 2/5, thông tin từ lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã khen thưởng đột xuất cho ê-kíp y bác sĩ bởi họ đã làm đúng quy trình cấp cứu để không bỏ lỡ thời gian vàng cứu người bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Việc khen thưởng được đánh giá là xứng đáng cho nỗ lực cùng tinh thần trách nhiệm của nhóm y bác sĩ trong cấp cứu sốc phản vệ diễn ra rất nhanh, trong điều kiện không bình thường, gây cản trở: Bị người nhà bệnh nhi chửi bới, công kích, đạp thẳng chân vào bụng, hành hung. 

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Cao Việt Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cho hay, chiều ngày 25/4, bé trai 12 tuổi bị tai nạn giao thông được đưa đến trung tâm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy trẻ bị xuất huyết não tụ máu ngoài màng cứng, tụ khí ngoài màng cứng thùy trán phải... Bệnh nhi được chỉ định dùng thuốc giảm đau, tiêm kháng độc uốn ván, kháng sinh.

Tuy nhiên, khi điều dưỡng viên tại khoa Ngoại đang tiêm kháng sinh đường tĩnh mạch, bé trai bất ngờ xuất hiện các biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Ê-kíp trực đã lập tức tiến hành hồi sức tim phổi cấp cứu sốc phản vệ, báo động cấp cứu toàn viện.

Trong khi các thầy thuốc đang nỗ lực ép tim, cấp cứu cho trẻ, người nhà đứng quanh giường bệnh, liên tục kêu gào, dùng lời lẽ miệt thị, công kích, chửi bậy, gây khó khăn, cản trở các y, bác sĩ.

Dù ê-kíp thầy thuốc liên tục yêu cầu người nhà bệnh nhi ra ngoài để các y bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng gia đình vẫn không thực hiện. Thậm chí, khi một nam điều dưỡng đi lấy dụng cụ y tế để phục vụ cấp cứu, vừa ra cửa liền bị một người đạp vào bụng. Do bị đau, nhân viên y tế này đứng ôm bụng khoảng vài giây rồi mới đi tiếp được.

hanh hung bac si cap cuu.jpg
Nam điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân đạp thẳng vào bụng khi đang trong quá trình cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhi. Ảnh cắt từ clip

Sau khoảng 3 phút, tim của bé trai đã đập trở lại. 5 phút sau, bệnh nhân đã tỉnh, gọi hỏi biết, huyết áp ổn định. Sau 20 phút, bệnh nhi tỉnh táo, thở oxy qua gọng kính, có thể giao tiếp bình thường.

Bệnh viện đã mời lực lượng công an đến xác minh, làm rõ vụ việc. Bệnh nhi đã được chuyển đến cơ sở y tế khác, tình trạng đã ổn định. Nam điều dưỡng viên bị người nhà bệnh nhân đấm, đạp vào bụng đã được đưa đi siêu âm, chụp chiếu, kiểm tra, hiện đã đi làm trở lại. 

Bộ Y tế đánh giá sự việc đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. 

Công an đã triệu tập Khuất Văn Sinh, cha của bệnh nhi, người được xác định có hành vi hành hung, đạp vào bụng điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba. Tại cơ quan điều tra, Khuất Văn Sinh đã khai nhận hành vi vi phạm của mình là do lo lắng, bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên đã có hành vi chửi bới và đạp vào bụng của nhân viên y tế trong lúc nhân viên y tế đang cấp cứu cho con trai.

Các tin khác

Ăn ít vào buổi tối có tốt không?

Tôi có thói quen ăn ít vào buổi tối, nhưng nhiều thông tin nói rằng bữa tối cũng rất quan trọng, vậy việc ăn ít đem lại lợi ích hay hại sức khỏe? (Đức, 38 tuổi, Hà Nội).

50 giờ chạy đua nhận, ghép tạng cứu 3 bệnh nhân dịp nghỉ lễ 30/4

Người đàn ông 57 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ vào ngày 30/4, gia đình đồng ý hiến tạng. Cuộc chạy đua trong 50 giờ, hàng chục y, bác sĩ đang trong kỳ nghỉ được lệnh triệu tập để thực hiện ca lấy - ghép đa tạng, hồi sinh cho 3 người.