Sức khỏe

Hành trình đau đớn của cô gái được ca ngợi ‘đẹp nhất thế giới’ năm 6 tuổi

Tóm tắt:
  • Thylane Blondeau, được mệnh danh "cô bé đẹp nhất thế giới", đã tiết lộ về vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của mình.
  • Năm 2021, cô trải qua nhiều ca phẫu thuật do biến chứng từ u nang buồng trứng.
  • Sau nhiều lần khám không phát hiện bệnh, cuối cùng cô được chẩn đoán đúng và phẫu thuật khẩn cấp.
  • Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể và tìm kiếm ý kiến bác sĩ.
  • Thylane cũng cảm ơn những người đã hỗ trợ mình trong giai đoạn khó khăn này.

Người mẫu Pháp Thylane Blondeau, từng được mệnh danh là “cô bé đẹp nhất thế giới” khi mới 6 tuổi. Gần đây, cô đã khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ những hình ảnh cho thấy sự thay đổi diện mạo theo thời gian. 

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp đó là một hành trình dài đầy đau đớn về sức khỏe mà cô chỉ mới tiết lộ trong vài năm gần đây.

benh nhan 3.jpg
Thylane Blondeau khi còn nhỏ và hiện tại. Ảnh: Instagram

Năm 2021, Thylane - sống tại Paris (Pháp), đã chia sẻ trên Instagram rằng cô vừa trải qua nhiều ca phẫu thuật do biến chứng liên quan đến u nang buồng trứng. Cô đăng kèm ảnh nằm trên giường bệnh và kết quả chụp chiếu.

Thylane cho biết ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra vào năm 2020, khi một u nang buồng trứng “vỡ ra trong bụng”. Ba tháng sau, cô cảm thấy đau trở lại. Dù vậy, cả cô và các bác sĩ lúc đó đều nghĩ đây là tác động từ cuộc phẫu thuật trước.

Cô đã đi khám 3 bác sĩ, đến 4 trung tâm chẩn đoán hình ảnh tại Paris nhưng tất cả trấn an cô “không có gì bất thường”, có thể là vấn đề tâm lý.

“Tôi từng nghĩ mình bị điên khi liên tục than đau bụng. Tôi phải vào phòng cấp cứu vì đau đến mức không chịu nổi nhưng bác sĩ chỉ nói tôi có một u nang nhỏ, hẹn tái khám sau 2-3 tháng”, Thylane nhớ lại. 

Tuy nhiên, ngày hôm sau, một bác sĩ khác đã phát hiện cô có khối u nang đường kính 5,6cm đang chèn vào buồng trứng. Ngay sau đó, ông yêu cầu cô đi chụp chiếu, 1 tiếng sau cô được yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp.

phau thuat.jpg
Thylane phải đi khám nhiều lần. Ảnh: Instagram

Sau ca mổ lần thứ 2, Thylane cho biết cuối cùng cô đã cảm thấy khỏe hơn và nhẹ nhõm: “Tôi thực sự cảm thấy như được tự do trở lại. Tôi mừng vì mình không từ bỏ”. 

Từ trải nghiệm trên, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể và kiên trì tìm ra nguyên nhân mỗi khi thấy bất thường: “Khi cơ thể đau, bạn đừng bỏ qua. Hãy đi khám nhiều bác sĩ cho đến khi tìm ra đúng vấn đề và điều trị dứt điểm. Ngay cả cơn đau nhỏ cũng có thể tiềm ẩn điều nguy cơ nghiêm trọng hơn”. 

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ đã cứu mạng mình, mẹ cô - người đã từ miền Nam nước Pháp đến bên con gái và bạn trai Ben Attal đồng hành cùng cô suốt 1 năm trong giai đoạn khó khăn. 

Thylane được chú ý từ khi còn rất nhỏ. Khi mới 3 tuổi, cô được đại diện của Jean Paul Gaultier phát hiện và mời trình diễn thời trang. Năm 4 tuổi, cô bước lên sàn catwalk. Năm 10 tuổi, cô trở thành người mẫu nhỏ tuổi nhất từng xuất hiện trên bìa Vogue Paris.

Sau đó, Thylane tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu và hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng. 

Trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph, Thylane chia sẻ rằng cô luôn cố gắng giữ khoảng cách với danh xưng “cô bé đẹp nhất thế giới” thuở nào. “Tôi nghĩ mình là một người bình thường”, cô tâm sự. 

Các tin khác

Giọt lành đồng hành cùng quỹ Nâng bước tuổi thơ: Mang phép mầu y tế đến với 9 mảnh đời nhỏ dị tật bẩm sinh

Tháng 4.2025, trong không khí ấm áp của chương trình “Sinh nhật Lành – Ươm mầm sống xanh”, thương hiệu Giọt Lành đã chính thức ký kết thỏa thuận đồng hành cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, trao tặng 1.250.000.000 đồng hỗ trợ chi phí điều trị y tế cho 9 em nhỏ không may mang dị tật bẩm sinh và có hoàn cảnh khó khăn.

Dạy học 2 buổi/ngày: Giải bài toán thiếu giáo viên

Để triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS, ngành giáo dục phải bổ sung hàng chục nghìn giáo viên, trong đó, thiếu nhiều nhất là giáo viên các môn chuyên biệt như giáo dục thể chất, mĩ thuật, âm nhạc.