Dinh dưỡng

10.000 đơn vị máu hiến kịp bổ sung cho điều trị sau Tết

"Chỉ sau 5 ngày tổ chức, Lễ hội Xuân hồng năm nay đã tiếp nhận được hơn 5.000 đơn vị máu, một con số đầy ý nghĩa và đáng trân trọng", PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nói tại lễ khai mạc chương trình hôm 3/3 tại Hà Nội.

Chương trình được diễn ra trong 10 ngày liên tiếp, từ ngày 27/2 đến 8/3 và dự kiến tiếp nhận 10.000 đơn vị máu. Đây là hoạt động hiến máu lớn nhất hàng năm, tổ chức vào dịp xuân về. Mỗi giọt máu đào được sẻ chia trong thời điểm này chính là mạch sống âm thầm nhưng mạnh mẽ, đem lại hy vọng cho người bệnh trong mùa xuân mới.

Giữa dòng người xếp hàng chờ đến lượt hiến máu trong những ngày đầu xuân, Thanh Tùng, sinh viên Học viện Quân y, cùng bạn gái Thu Huyền bàn chuyện năm nay cố gắng hiến nhiều hơn năm trước. Tính đến nay, cả hai đã cùng nhau hiến máu lần thứ 5. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, cả hai giờ đã trở thành "gương mặt quen" của lễ hội.

Sinh viên tham gia hiến máu tại Lễ hội xuân hồng. Ảnh: Gia Thắng

Sinh viên tham gia hiến máu tại Lễ hội xuân hồng. Ảnh: Gia Thắng

Không chỉ người dân và sinh viên đang sinh sống, học tập tại Hà Nội, nhiều người vượt quãng đường xa để kịp tham gia ngày hội. Mỗi lần nhận được thông báo đủ điều kiện hiến máu trở lại, anh Dũng lại chạy 40 km đến viện. Với anh, đó là hành trình quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Còn với chị Thái ở Phú Thọ, chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Từng gặp tai nạn và phải truyền 5 đơn vị máu để qua cơn nguy kịch, chị hiểu hơn ai hết giá trị của từng "bịch máu" trong phòng mổ. Khi sức khỏe ổn định và đủ điều kiện hiến máu, vợ chồng chị quyết định thực hiện một chuyến "du lịch" Hà Nội, với điểm đến là Viện Huyết học.

"Nếu không có những bịch máu ấy, có lẽ tôi đã không còn ở đây. Tôi không biết ân nhân của mình là ai, nên chỉ mong có thể tiếp tục trao đi giọt máu của mình để người khác cũng có cơ hội sống như tôi", chị Thái nói.

PGS Thanh cho hay thay vì những món quà vật chất, người dân chọn trao đi "giọt hồng" như một cách lì xì ý nghĩa, mang lại may mắn, an lành cho cả người trao và người nhận. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận tại lễ hội là một "món quà của sự sống".

Nhiều năm trước, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu xảy ra trầm trọng tại các bệnh viện. Từ thực trạng đó, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội có sáng kiến tổ chức sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết, gọi là Lễ hội Xuân hồng.

Đến nay, mỗi kỳ Lễ hội Xuân hồng kéo dài trong nhiều ngày, tại nhiều địa điểm và tiếp nhận 8.000-10.000 đơn vị máu. Sau 18 năm, chỉ tính riêng tại TP. Hà Nội, chương trình đã tiếp nhận được gần 120.000 đơn vị máu.

Các tin khác

2 chiếc thìa 12 cm kẹt trong ruột chàng trai

2 chiếc thìa 12 cm kẹt trong ruột chàng trai

Vô tình nuốt phải chiếc thìa, nam thanh niên 28 tuổi nhập viện vì đau bụng dữ dội, trước khi được các bác sĩ nội soi gắp thành công hai dị vật dài 12 cm.
Chăm sóc da tuổi trung niên như thế nào

Chăm sóc da tuổi trung niên như thế nào

Phụ nữ trung niên nên thường xuyên dưỡng ẩm da, chống nắng để giảm tác động lão hóa do tia UV, có thể sử dụng các công nghệ thẩm mỹ để trẻ hóa.
Dấu hiệu suy tim dễ nhầm lẫn

Dấu hiệu suy tim dễ nhầm lẫn

Người suy tim có thể có các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, tăng cân không rõ nguyên nhân, tích nước, ho khi nằm, khó thở, rối loạn giấc ngủ.
Nhiễm nấm khác ung thư da như thế nào

Nhiễm nấm khác ung thư da như thế nào

Nhiễm trùng nấm da lành tính nhưng biểu hiện gần giống ung thư da, nhận biết sớm đặc điểm có thể xác định đúng bệnh, chữa kịp thời.
Mù hai mắt do pháo văng trúng khi tò mò đứng xem

Mù hai mắt do pháo văng trúng khi tò mò đứng xem

Trên đường đi nhậu về, người đàn ông 46 tuổi tò mò nán lại xem hai thanh niên đốt pháo trong ụ cát thì bất ngờ bị mảnh vỡ văng trúng, dẫn đến hỏng vĩnh viễn cả hai mắt.
Suy tim, thận do tăng huyết áp

Suy tim, thận do tăng huyết áp

Anh Tuấn, 46 tuổi, tăng huyết áp 20 năm, nay bác sĩ chẩn đoán biến chứng suy tim, suy thận, tổn thương đáy mắt.