Cụ bà sống thọ 117 tuổi nhờ bí quyết 'không tranh cãi với ai'
Đón sinh nhật lần thứ 117, cụ bà Ethel Caterham nói bí quyết sống thọ là không tranh cãi với ai, biết lắng nghe và luôn làm những điều mình thích.
Cụ bà Ethel Caterham, người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới, ăn mừng sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 21/8, theo CNN. Hiện sống tại một cơ sở chăm sóc ở thành phố Surrey, cách thủ đô London khoảng 40 km, cụ đã đi vào lịch sử khi trở thành người Anh đầu tiên sống tới mốc 117 tuổi, theo xác nhận từ Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.
Chia sẻ với hãng tin PA, cụ cho biết đã có một ngày kỷ niệm tuyệt vời bên gia đình, bạn bè và rất mong đợi những điều tốt đẹp trong năm mới. Dịp này, cụ cũng nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ cụ ông João Marinhoneto, người đàn ông cao tuổi nhất thế giới hiện sống tại Brazil.
Cụ bà Ethel Caterham. Ảnh: AP
Hồi tháng 9 năm ngoái, không lâu sau sinh nhật lần thứ 116, cụ Caterham vinh dự đón Vua Charles III đến thăm. Khi gợi nhắc lại lễ phong tước Thân vương xứ Wales năm 1969 của Nhà vua lúc ông mới 21 tuổi, cụ Caterham hóm hỉnh nói rằng thời điểm đó mọi cô gái đều mê mẩn và ước muốn được kết hôn với ông.
Nói về bí quyết sống hơn một thế kỷ, cụ Caterham cho rằng tuổi thọ của mình xuất phát từ chính thái độ sống. "Tôi bình thản đón nhận mọi thứ đến với mình, cả những lúc thăng lẫn trầm", cụ chia sẻ với đài BBC Radio Surrey vào năm 2020, đồng thời cho biết có một phương châm sống là "không bao giờ tranh cãi với ai". "Tôi lắng nghe và làm những gì mình thích", cụ nói.
Cuộc đời của cụ đã đi qua hàng loạt sự kiện lịch sử trọng đại của nhân loại như hai cuộc thế chiến, thảm họa chìm tàu Titanic, Cách mạng Nga và đại dịch Covid-19. Theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, cụ cũng là một trong những người cao tuổi nhất chiến thắng Covid-19 sau khi mắc bệnh vào năm 2020 ở tuổi 110.
Cụ Caterham sinh ngày 21/8/1909 tại Shipton Bellinger, vùng Hampshire phía nam nước Anh, là con áp út trong gia đình có 8 anh chị em. Cụ là người Anh cuối cùng còn sống từng cất tiếng khóc chào đời dưới thời trị vì của Vua Edward VII.
Năm 18 tuổi, cụ một mình sang Ấn Độ và làm bảo mẫu cho một gia đình quân nhân. Đến năm 1931, cụ gặp một sĩ quan quân đội Anh tại buổi tiệc tối và kết hôn với ông hai năm sau đó. Sau khoảng thời gian sống tại Salisbury, cụ chuyển sang nước ngoài và từng thành lập một trường mầm non tại Hong Kong (Trung Quốc). Trở về Anh, cụ cùng chồng nuôi dạy hai người con gái nhưng cả hai đều đã qua đời trước cụ. Chồng của cụ cũng đã mất vào năm 1976. Hiện tại, cụ Caterham có 3 cháu gái và 5 chắt.
Gia đình cụ sở hữu gene sống thọ - một người chị của cụ là bà Gladys sống tới 104 tuổi.
Hiện tại, kỷ lục Người cao tuổi nhất lịch sử vẫn thuộc về cụ bà Jeanne Calment, người Pháp, qua đời vào năm 1997 với 122 tuổi 164 ngày.
Cụ Caterham trong cuộc gặp Vua Charles III năm 2025. Ảnh: Jonathan Brady/PA
(Theo CNN, Euro News)




















