“Không ai nghĩ đam mê cờ bạc là bất thường, cho đến khi mất việc, tan vỡ gia đình, hoặc từng nghĩ đến cái chết”, bác sĩ TS. Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Rối loạn sử dụng chất, hành vi và giấc ngủ (Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ tại buổi chia sẻ chuyên môn về rối loạn cờ bạc.
Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định ở một công ty nước ngoài, tưởng chừng cuộc sống của anh N.T.V. (Hà Nội) đã an bài. Nhưng từ thời sinh viên, anh đã dính vào cá độ bóng đá. Ban đầu chỉ là giải trí, sau đó là "đuổi gỡ", rồi đến mức không kiểm soát được bản thân.















