Phong cách sống

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế

TIN MỚI

Nóng “chín người” là một trong những tình trạng chung khi nói về thời tiết dạo gần đây tại khắp cả nước. Dù một số nơi đã được hạ nhiệt bớt bởi những cơn mưa bất chợt, nhưng cũng chẳng đáng kể khi nhiều người vẫn khổ sở vì mồ hôi ướt đẫm. Trái ngược với khung cảnh oi bức trên thì Đà Lạt mùa này lại se lạnh như vừa lập đông khiến dân tình thèm khát đi Đà Lạt “trốn nóng” vô cùng.

Đà Lạt chắc hẳn đã không còn là địa điểm quá xa lạ đối với các tín đồ đam mê xê dịch. Mỗi mùa, xứ sở ngàn hoa lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác nhau, nhưng người ta vẫn mê nhất thời điểm cuối năm khi được đắm chìm trong tiết trời lạnh cóng, ai nấy cũng phải khoác những chiếc áo ấm, khăn len dày sụ… Ấy vậy mà giữa tiết trời mùa hè những ngày cuối tháng 5, Đà Lạt lại như hóa thành mùa đông với những cơn gió kèm theo hơi lạnh cùng sương mù giăng kín lối.

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 1.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 2.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 3.

Cái lạnh ở Đà Lạt mùa này không giống bất kỳ nơi nào, nó đẹp như chính những khoảnh khắc ở nơi đây vậy. Không đỏng đảnh cũng chẳng phải kiêu kỳ, nó chỉ đơn giản là khiến con người ta thấy vô cùng dễ chịu. Không ít du khách từ xứ nóng tới Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng gặp thời tiết Đà Lạt lạnh giữa mùa hè buộc họ phải đi chợ đêm để mua áo ấm. Còn với người Đà Lạt, thời tiết se lạnh vào mùa hè đã trở thành điều rất đỗi bình thường.

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 4.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 5.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 6.

Vào buổi sáng, băng qua những cung đường đèo quanh co uốn lượn, ngắm nhìn làn sương mờ cùng những ngôi nhà xinh xắn dần hiện lên trong ánh nắng… chắc chắn ai cũng sẽ mê mệt muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Người Đà Lạt vẫn thường nói đùa rằng đừng dạo Đà Lạt sớm mai, sẽ bị nghiện để rồi lạc mất trái tim, tâm trí chỉ muốn ở hẳn nơi đây.

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 7.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 8.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 9.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 10.

Quả thực Đà Lạt mùa là địa điểm cực lý tưởng cho khách du lịch đến tham quan, du ngoạn, để tạm bỏ xa cái nắng nóng gay gắt bao trùm suốt những ngày qua. Bây giờ mà được khoác những chiếc áo dày ngồi uống sữa đậu nành vào ban đêm, uống cà phê sáng thở ra khói ở khu chợ hay khu Hoà Bình thì tuyệt biết bao.

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 11.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 12.

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 13.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 14.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 15.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 16.

Mùa hè ở Đà Lạt, ngoài sự mát mẻ hay những làn sương mù dày đặc thì còn có thêm những mưa đến bất chợt trong ngày. Đừng vội buồn những hạt mưa rơi vì đó là hương vị đặc trưng của mùa hè trên phố sương. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm lý tưởng cho du khách được trải nghiệm "săn mây" Đà Lạt mà không cần đến bất kỳ sự may mắn nào cả.

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 17.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 18.

Dù săn mây là một trải nghiệm mà bạn có thể làm ở Đà Lạt quanh năm, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người, thời điểm săn mây thích hợp và xác xuất có mây nhiều chính là vào mùa hè từ tháng 4 cho đến cuối tháng 10. Lúc này Đà Lạt đang là mùa mưa, thế nhưng mưa thường không quá lớn, và chính sự thay đổi của nhiệt độ cùng độ ẩm ấy mà sương đọng lại nhiều hơn nhất là tại các thung lũng tạo nên cảnh tượng biển mây trắng xóa ngút ngàn. 

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 19.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 20.

Khung cảnh mây vờn với ánh nắng le lói của mặt trời càng khiến Đà Lạt thêm thơ mộng và lãng mạn hơn. Đó cũng là lý do mà biết bao bạn trẻ chẳng ngại dậy sớm từ 3 - 4h sáng, vượt hàng chục cây số di chuyển đến những khoảng đồi cao như đồi chè Cầu Đất, đỉnh Langbiang hay đồi Đa Phú chỉ để ngắm nhìn biển mây bồng bềnh. Cảm giác vừa check-in, vừa ngồi chill với mây trời cùng bầu không khí trong lành mát rượi, đó chính là một loại hạnh phúc.

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 21.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 22.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 23.

Đạt Lạt mùa này "tình" thật đấy, chỉ ngắm nhìn những hình ảnh này thôi cũng đủ để khiến người ta thấy lòng mát rượi rồi. Ngỡ như chẳng dễ gì để có thể bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nao lòng ấy, thế nhưng chỉ khi đặt chân đến và trực tiếp cảm nhận, bạn sẽ thấy thực tế Đà Lạt còn xinh xắn hơn thế nhiều. 

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 24.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 25.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 26.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 27.

Nhiều người phải lòng Đà Lạt chính là vì những khoảnh khắc dung dị, bình yên đến vậy. Ghé thăm mảnh đất mộng mơ để rồi khi quay về lòng cứ mãi vương vấn về thành phố này, về những buổi bình minh chìm trong màn sương đẹp mê hồn, về những áng hoàng hôn xế chiều lãng mạn đầy rung cảm. Và ta lại hẹn một ngày không xa, đi thôi, mình cùng đi Đà Lạt!

Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 28.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 29.
Đi Đà Lạt mùa này đã như cuối năm: Ra đường chả khác gì lập đông, chưa bao giờ săn mây dễ đến thế- Ảnh 30.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm