
Dù còn hơn hai tuần nữa mới chính thức đến ngày 30/4 – dịp lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – nhưng TP.HCM đã bắt đầu khoác lên mình màu áo lễ hội.




Tại Quận 5 , khu vực lâu đời mang đậm dấu ấn văn hóa – những con đường nhỏ giờ đây rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Cờ được treo gọn gàng trước mỗi ô cửa, xen giữa nhịp sống thường nhật.

Những cửa hàng dọc đường Hải thượng Lãn Ông, Quận 5 bày bán đủ loại vật phẩm: cờ cầm tay, băng rôn, sticker dán xe, nón lá vẽ cờ, áo thun in hình bản đồ Việt Nam,...

Người mua đông dần, phần vì nhu cầu trang trí, phần vì muốn lan tỏa tinh thần yêu nước trong những ngày trọng đại.




Biểu ngữ “Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam 1975–2025” hiện rõ trên màn hình LED lớn giữa trung tâm, còn những chung cư cũ dọc hai bên đường như 42 Nguyễn Huệ đồng loạt treo cờ từ tầng trệt đến tầng cao nhất. Nhìn từ dưới lên, cả một khối nhà mang chung màu sắc

Nhiều du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc các tuyến đường “rực đỏ”




Hàng trăm lá cờ được cắm đều nhau dọc bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đoạn qua phường Tân Định, Quận 1 đón gió tung bay trong nắng. Dưới ánh chiều tà, hình ảnh những lá cờ phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh thơ mộng nhưng không kém phần thiêng liêng.




Đường Trần Khánh Dư, Quận 1 nhiều người dân thích thú khi đi dưới bóng cờ dọc suốt tuyến đường này.

Không khó để bắt gặp những quán cà phê nhỏ dọc các tuyến đường hay trong các khu tập thể cũ… treo cờ Tổ quốc, dựng tiểu cảnh “30/4” hay bày trí lại không gian bằng những vật phẩm đậm chất hoài niệm: nón tai bèo, xe máy cổ, radio cũ.

Một số quán thậm chí còn thiết kế góc chụp ảnh riêng với tường vẽ bản đồ Việt Nam, khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”,... thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm, check-in.

Không chỉ là cách chào mừng ngày lễ, hình ảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín đường phố trong những ngày tháng Tư mang theo thông điệp sâu sắc hơn: đó là lời nhắc nhớ về lịch sử, về lòng biết ơn với những thế hệ đã hy sinh, và về tinh thần đoàn kết vẫn luôn hiện diện trong một đô thị năng động, trẻ trung.

TP.HCM những ngày này như một bản hòa ca giữa quá khứ và hiện tại – nơi từng góc phố, từng lá cờ đều kể một câu chuyện không lời, nhưng đầy sức nặng về tự do, hòa bình và niềm tin.
