Theo Cổng TTĐT Xuất Nhập cảnh Việt Nam, trong tháng 7 và đầu tháng 8, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã liên tiếp phát hiện, xác minh và trao trả nhiều tài sản có giá trị lớn do hành khách bỏ quên. Tổng giá trị lên đến hơn 2,5 tỷ đồng.
Cụ thể, sáng ngày 16/7/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ga đến Nhà ga T3, đồng chí Đặng Quốc Cường phát hiện một ví da bị bỏ quên. Qua kiểm tra, ví có khoảng 12.000 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng.
Sau khi phối hợp xác minh, đơn vị đã xác định chủ sở hữu là anh Ngô Thiện (SN 1976), hành khách trên chuyến bay VN212 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và trao trả đầy đủ tài sản. Nhận lại tài sản, anh Thiện và gia đình bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu.
Gia đình anh Thiện vui mừng nhận lại tài sản bị bỏ quên từ đồng chí Đặng Quốc Cường
Chỉ sau đó 2 ngày (tức 18/7), tại khu vực soi chiếu quốc tế, Thiếu úy Trần Quang Huy, Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 3 phát hiện một túi xách màu đen bị bỏ quên. Qua xác minh, chủ sở hữu là ông Ahmed Ibrahim, quốc tịch Maldives.
Túi có có khoảng 4.500 USD, nhiều loại ngoại tệ khác, thẻ ngân hàng cùng giấy tờ cá nhân. Tổng giá trị ước tính khoảng 200 triệu đồng . Sau khi nhận lại nguyên vẹn tài sản, ông Ahmed Ibrahim đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu.
Cán bộ, chiến sĩ trao trả tài sản, giấy tờ tùy thân bị bỏ quên tận tay ông Ahmed Ibrahim
Chiều ngày 19/7/2026, Trung úy Nguyễn Hoàng Phương và Thượng sĩ Nguyễn Hải Anh, Đội Kiểm soát Mục tiêu tiếp tục phát hiện một túi xách bị bỏ quên tại khu vực ga đến Nhà ga T3. Túi có một máy tính xách tay, gần 170 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Sau quá trình xác minh, toàn bộ tài sản đã được trao trả nguyên vẹn cho anh Lê Quốc Dũng, hành khách trên chuyến bay VN1265 từ Vinh đến Thành phố Hồ Chí Minh.
Anh Dũng vui mừng nhận lại tài sản bị bỏ quên từ tay Trung úy Nguyễn Hoàng Phương
Sáng ngày 25/7/2026, tại khu vực ga đi quốc nội (T1), Thiếu tá Nguyễn Công Hưng, Đội Kiểm soát An ninh quốc nội 1 phát hiện một túi da bị bỏ quên tại khu vực nhà vệ sinh. Túi chứa khoảng 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, tài liệu quan trọng. Sau khi xác minh, Công an cửa khẩu đã liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản cho anh Đồng Minh Thế (SN 1993), hành khách trên chuyến bay VJ214 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thành phố Vinh. Xúc động khi nhận lại tài sản, anh Thế đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu.
Mới đây nhất, ngày 3/8, chiến sĩ Nguyễn Nhựt Thanh, Đội Kiểm soát Mục tiêu cùng đồng đội đã nhanh chóng xác minh và trao trả một chiếc ví da bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý. Ví có 150 triệu đồng tiền mặt, hai sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng khác. Toàn bộ tài sản đã được bàn giao nguyên vẹn cho chủ sở hữu.
Việc liên tiếp trao trả tài sản có giá trị lớn cho hành khách đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Những hành động đẹp này góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Quản lý xuất nhập cảnh "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", khẳng định phẩm chất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", đồng thời tạo niềm tin, sự yên tâm và thiện cảm đối với hành khách trong nước và quốc tế khi đến, đi qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
