Mới đây, PV Báo Thanh Niên cũng kịp thâm nhập ghi nhận tình trạng về đêm, bóng cười lén lút, len lỏi vào một số quán bar ở khu vực trung tâm TP.HCM.
Gật gù, lim dim, lịm đi... sau khi hít khí cười
Hơn 22 giờ, một số nơi ở trung tâm (Q.1 cũ), TP.HCM bắt đầu "vào guồng", tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhiều màu từ các bar, pub phủ kín không gian.

Hình ảnh toàn bộ quy trình từ bình khí cười đến miệng thực khách
ẢNH: THANH NIEN
Sau lệnh cấm, các cơ sở kinh doanh hoạt động kín kẽ hơn, không còn cảnh khách vô tư hít bóng cười ngay vỉa hè như trước đây. Nhiều bar đã thiết kế thêm hệ thống cửa kính đen hoặc phủ màn che chắn, từ bên ngoài nhìn vào không thấy. Nhưng bên trong, một thế giới sặc mùi bia rượu, bóng cười, shisha…
Tại một quán bar nổi tiếng có tên M.S.G ở Q.1 cũ, lớp kính phủ màn đen, che kín hoàn toàn không gian bên trong, khiến người ngoài không thể quan sát. Bên trong quán, hoạt động mua bán, sử dụng bóng cười diễn ra như một "bữa tiệc" đúng nghĩa.
Tối 1.7, khách vừa vào quán chưa kịp gọi món, nhân viên đến tận bàn giới thiệu món "best sale" (tức bóng cười - PV), kèm với "cam kết dùng ngay tại chỗ".

Nam tài xế xưng là shipper nhưng lại tư vấn rành về cách dùng bình khí cười loại mới
ẢNH: THANH NIEN
Khuya cùng ngày, nhóm 10 người nước ngoài cả nam và nữ vừa vào bàn gần khu vực sân khấu thì gọi bóng cười, rồi liên tục hít từng quả, cười nghiêng ngả rồi nhún nhảy, lắc lư theo nhạc. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, mỗi người trong nhóm đã hít được 3 - 4 bóng cười. Hít đến gần 3 giờ sáng, 1 số phụ nữ trong nhóm bắt đầu lịm đi, nam giới thì tay, đầu vẫn "gật gật" nhưng đôi mắt thì nhắm chặt.
Bơm bóng tại quầy, phục vụ siêu tốc

Nhóm bạn trẻ hút bóng cười từ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau
ẢNH: THANH NIEN
Trước đó, một khu phố đông du khách ở Q.1 (cũ) nhiều lần được cơ quan chức năng và báo chí "gọi tên" trong các đợt cao điểm xử lý khí cười, bóng cười. Nhưng do các nhân viên có sự đề phòng, nên khi đoàn kiểm tra ập vào, kết quả ghi nhận chỉ là thu giữ một số bình khí "không rõ nguồn gốc". Quản lý các bar cũng có cách đối phó, nhất định không thừa nhận đã dùng bình khí cho hoạt động thực phẩm, vui chơi, lên cơ thể con người.
Người viết vào vai nhân viên phục vụ thử việc cho một quán bar ở Q.1 cũ nhằm làm rõ lộ trình khí cười từ đâu đến tay khách hàng.
Đêm 4.7, nhìn từ bên ngoài, quán C.B.N tối đen, im lìm, nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn trái ngược. Giữa đám đông du khách, không khó để bắt gặp hình ảnh những đôi mắt lờ đờ, miệng ngậm chặt các quả bóng to.
Các nhân viên tại quán được hướng dẫn di chuyển liên tục giữa các bàn, tay luôn cầm sẵn từ 4 - 5 quả bóng đen đã bơm đầy khí. Chỉ cần khách có nhu cầu, nhân viên đứng kế bên canh sẵn, bóng sẽ được đưa đến tận tay ngay lập tức, không để gián đoạn "cuộc chơi".

Nhóm khách phê bóng cười song nhân viên cầm sẵn bóng phục vụ không để gián đoạn cuộc chơi
ẢNH: THANH NIEN
Lúc 0 giờ ngày 5.7, một nhóm khách bước vào, không cần lời nói, nam nhân viên đưa tay ra hiệu hình tròn thì khách đưa lên 4 ngón tay. Chưa đầy 60 giây, 4 quả bóng cười đã giao tận tay cho thực khách.
Qua ghi nhận, bóng được bơm trực tiếp tại quầy nước của quán bar. Nơi này được quây kín 4 mặt, phía trước có biển báo "không phận sự miễn vào", chỉ quản lý và nhân viên lâu năm mới được bước chân vào khu vực này. Trong quầy, luôn để sẵn bình khí loại 8 ký. Nam quản lý túc trực tại đây, mỗi đợt soạn sẵn 60 vỏ bóng treo sẵn ở đầu van.
Lúc nhân viên nhận order từ khách thì hướng về phía quầy, đưa các ngón tay lên, trong quầy, nam quản lý hiểu ý, mở van, liền tay bơm bóng. Mỗi quả, giá 199.000 đồng.
Còn tại quán M.S.G, bóng cười được bơm trong căn phòng kín nằm ở cánh gà bên trái sân khấu. Ở đây có 3 nhân viên nam túc trực, từng đợt cầm chùm 5 bóng, liên tục mang ra mới kịp phục vụ các dân chơi, giá 190.000 đồng/bóng.

Thiếu niên say sưa hút bóng cười
ẢNH: THANH NIEN
Dù không thực đơn, bảng giá, song bóng cười trở thành "món ngoài luồng" bán chạy nhiều hơn cả đồ ăn, thức uống.
Từ đêm đến hơn 3 giờ sáng hôm sau, có thể có đến hàng trăm bóng được bơm và tiêu thụ chỉ tại một quán như nói trên.
Có cả bình khí cười cầm tay
Trong lúc làm việc tại các bar, nhân viên ở một bar (Q.1 cũ) rỉ tai chúng tôi về loại mới "khí cười dạng bình cầm tay, có mùi hương, nhỏ gọn, dễ cất giấu, dễ mang theo bên người".
Qua đó, chúng tôi mới biết rằng hàng mới không dễ tìm thấy và đặt mua nếu không nói đúng mật khẩu "mini ball". Đây là tên gọi mà dân chơi ám chỉ các loại khí cười mới được nén trong bình nhỏ hình trụ, khối lượng từ 0,5 - 5,5 kg, có thêm tạo mùi trái cây. Bình này có gắn tay cầm, có thể hít trực tiếp thông qua nắp chụp hoặc bơm khí cười cho từ 25 - 30 bóng.

Nhân viên cầm bóng cười sẵn sàng phục vụ
ẢNH: THANH NIEN
Việc giới thiệu, quảng bá "mini ball" cũng công khai khá phổ biến trên mạng xã hội. Điển hình, trang "Bóng cười S…" thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung: "Mini 3L3 giá cửa kho, giao hỏa tốc Sài Gòn. Cam kết đủ khí", kèm số điện thoại 0969.863.xxx.
Tài khoản "Phan…" đăng trong hội nhóm "Bóng cười G…": "Ship ngay trong đêm khu vực Sài Gòn, bao giá rẻ nhất thị trường hiện tại, liên hệ số điện thoại 036.8989.xxx"...
Khi có khách liên hệ, người này tư vấn: "Bình mini 3,3 lít, tính cả vỏ thì nặng 5,5 kg, giá 2,9 triệu đồng, bơm được khoảng 25 - 30 bóng, hương vải và dâu". Người bán còn tư vấn thêm loại bình nhỏ hơn (dưới 2 kg), nhưng giá đắt hơn (3 triệu đồng), bởi hàng này khá hiếm và dùng trực tiếp không bơm vào bóng.
Sau khi giao dịch với một khách hàng, tài khoản khác có tên H.T cam kết giao "mini ball" khu vực TP.HCM trong 30 phút. Theo H.T, hiện tại giá khí cười cao gấp 2 - 3 lần so với 1 năm trước, bởi hàng đang bị cấm, nguồn rất khan hiếm.

Nhân viên cầm sẵn chùm bóng phục vụ khách
ẢNH: THANH NIEN
H.T thông tin: "Giá bình truyền thống loại đủ 5 ký khí (chưa tính khối lượng vỏ), giá 7,5 triệu đồng, cọc thêm 500.000 đồng tiền vỏ bình, khi nào trả vỏ, nhận lại tiền cọc. Còn loại bình mini 5,5 ký, mua lẻ giá 3 triệu/bình, mua sỉ từ 10 bình trở lên giá 2,9 triệu đồng". Loại mini có kèm thêm mùi trái cây và dùng xong vứt luôn bình, không cần trả lại vỏ.
Sau khi đặt hàng, khoảng 30 phút, một nam thanh niên mặc đồ shipper mang theo giỏ xách lớn nặng hơn 20 kg, xuất hiện tại điểm hẹn. Các bình "mini ball" được gói kỹ lưỡng trong các hộp giấy.
Xưng là shipper song nam thanh niên này tỏ ra khá rành và nhắc khách "để tui mở cho kiểm tra, nhưng phải lén chứ không là bị bắt đó, hàng này cấm. Còn muốn chắc nữa thì cân thử, 5,5 kg là đủ". Mở kiểm tra 1 hộp, bên trong là bình khí cười loại mới có dạng hình trụ, bằng nhựa, cao khoảng 60 cm, đường kính gần 20 cm, có tay cầm, đầu bình có vòi bơm... Tuy nhiên, sau đó tìm hiểu biết đây là hàng cấm mua bán nên vị khách nói trên viện lý do từ chối mua hàng... (còn tiếp)
Ngày 12.7, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán khí N2O (khí cười, bóng cười) do Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ở P.Tân Thuận - Q.7 cũ) cầm đầu; thu giữ 1 bồn chứa khí dung tích 22 tấn, hơn 1.400 bình N2O các loại, gần 100 kg vỏ bóng cùng nhiều tang vật liên quan. Từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này cung cấp hàng ngàn bình khí cho khách sử dụng, thu về khoảng 253 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng.