Trên một diễn đàn dành cho người trung niên ở Trung Quốc, bài chia sẻ về câu chuyện của bà Trương từng nhận được nhiều sự đồng cảm.
Sau khi nghỉ hưu, cứ vài ngày bà lại sang nhà con gái. Từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp đến chăm cháu, hầu như việc gì bà cũng đảm nhận. Mỗi lần mẹ ra về, con gái đều nói: "Mẹ vất vả rồi", nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ mệt mỏi. Vài năm sau, khi gia đình con gái chuyển đến thành phố khác sinh sống, bà Trương ngày nào cũng ngóng cuộc gọi video. Chỉ cần con gọi muộn một chút, bà đã lo lắng, giận dỗi, còn con gái nhiều lần phải giải thích: "Mẹ ơi, chúng con còn bận công việc".
