Kỹ năng sống

"Nhan sắc" của chú chó xấu nhất thế giới

Ngày 14/8, Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới lần thứ 50 do Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin tổ chức diễn ra tại Khu hội chợ Hạt Sonoma ở Santa Rosa, California, Mỹ . Trong cuộc thi, những con cún có ngoại hình kỳ lạ nhưng đáng yêu sẽ diễu hành để tranh danh hiệu đặc biệt này.

Năm nay, Jinny Lu - con chó giống pug 6 tuổi xuất sắc vượt qua các đối thủ khác. Với chiến thắng tại cuộc thi danh giá tầm cỡ quốc tế này, cô Michelle Grady, chủ nhân của Jinny Lu, sẽ nhận thưởng 5.000USD (khoảng 130 triệu đồng).

Á quân Pinky (chú chó lai giữa Chihuahua và Pomeranian) nhận được 3.000USD (khoảng 78 triệu đồng) và Otto (chú chó lai Chihuahua) nhận giải 3 với tiền thưởng 2.000USD (khoảng 52 triệu đồng).

“Jinny Lu được nhận nuôi từ tổ chức Pug Rescue 4 năm trước. Kể từ đó, con cún này luôn đem đến những trò đùa tinh nghịch và niềm vui cho mọi người xung quanh”, đại diện cuộc thi chia sẻ.

Jinny Lu xuất sắc dành được danh hiệu “Chó xấu nhất thế giới 2026”.

Chủ nhân Grady hào hứng chia sẻ về Jinny Lu. Jinny Lu đã kiên trì tham gia tới lần thứ tư để chinh phục danh hiệu Chó xấu nhất thế giới: “Nó cực kỳ thích không khí thi đấu, thích gặp gỡ mọi người và yêu tất cả những giá trị mà sự kiện này hướng tới”.

Trước đó chú chó Petunia giống bulldog từng giành chiến thắng năm 2025. Trước khi được người chủ giàu tình thương Shannon Nyman nhận nuôi, Petunia từng được giải cứu từ một cơ sở nhân giống chui ở Las Vegas.

Dù một số người có thể cho rằng tên gọi của cuộc thi mang tính tàn nhẫn, Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới chưa bao giờ nhằm mục đích miệt thị các chú cún.

Trái lại, những người sáng lập xem đây là cơ hội để tôn vinh cá tính cùng vẻ đẹp nội tâm của mỗi chú chó, đồng thời thúc đẩy phong trào nhận nuôi thú bằng cách giới thiệu những người bạn bốn chân tuy xấu xí nhưng vô cùng ngoan ngoãn đang chờ đợi một mái ấm tình thương.

“Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới chưa bao giờ thực sự hướng đến việc tìm kiếm chú chó xấu nhất”, bà Mandy Clendenen, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin, khẳng định.

Bà nói thêm: “Suốt 50 năm qua, sự kiện này tôn vinh sự độc bản của mỗi chú chó, đồng thời lan tỏa thông điệp quan trọng về lòng nhân ái, việc nhận nuôi và sự chấp nhận. Thật tuyệt vời khi chứng kiến một truyền thống địa phương phát triển thành một sự kiện chạm đến trái tim của mọi người trên khắp thế giới”.

Dưới đây là một số hình ảnh của chó Jinny Lu:

Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới không nhằm để kỳ thị ngoại hình mà ngược lại còn tôn vinh sự khác biệt.

Các tin khác

Mèo lạ vào nhà báo điều gì?

Mèo lạ vào nhà báo điều gì?

Một chú mèo không quen bỗng xuất hiện trước cửa, chạy vào sân hay thậm chí tìm một góc trong nhà để nằm khiến nhiều người không khỏi tò mò. Thay vì vội gắn sự xuất hiện này với chuyện may - rủi, có những dấu hiệu thực tế đáng để gia đình chú ý hơn.
Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (17/8-23/8)

Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (17/8-23/8)

Tuần mới từ 17/8 đến 23/8 mang theo nhiều tín hiệu tích cực về công việc, tài chính và các mối quan hệ. Trong số 12 con giáp, có 3 tuổi được đánh giá là đón nhiều cơ hội nhất khi quý nhân xuất hiện đúng lúc, công việc có bước tiến rõ rệt và tài lộc cũng khởi sắc.
Cô gái bán trứng cút 45.000 đồng/kg nói tiếng Anh như gió, dân mạng thốt lên: “Thị trường lao động khốc liệt quá!”

Cô gái bán trứng cút 45.000 đồng/kg nói tiếng Anh như gió, dân mạng thốt lên: “Thị trường lao động khốc liệt quá!”

Ăn mặc giản dị, ngồi bán trứng cút bên vỉa hè với giá 45.000 đồng/kg, cô gái bất ngờ gây chú ý khi “bắn” tiếng Anh lưu loát để giới thiệu từng quả trứng. Không chỉ vậy, cô còn thường xuyên dùng tiếng Anh để chia sẻ về rau củ, trái cây và văn hóa Việt.
Người phụ nữ 63 tuổi bỏ nhà lớn để lên thành phố dưỡng già, 2 năm sau lại muốn quay về vì 5 điều không ngờ tới

Người phụ nữ 63 tuổi bỏ nhà lớn để lên thành phố dưỡng già, 2 năm sau lại muốn quay về vì 5 điều không ngờ tới

Ở tuổi 61, bà Văn từng nghĩ căn nhà lớn ở ngoại ô là một gánh nặng: nhiều phòng, khó dọn dẹp, hai vợ chồng sống với nhau cũng có phần trống trải. Vì thế, bà cho thuê nhà cũ, bỏ hơn 400.000 nhân dân tệ để mua một căn hộ hai phòng ngủ trong thành phố. Thế nhưng chỉ sau hai năm, chính trải nghiệm sống trong không gian nhỏ lại khiến bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về nơi ở khi nghỉ hưu.