Bất động sản

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía

Công trình được thiết kế với màu sắc đất nung truyền thống, như màu sắc của vùng đất miền Tây trù phú.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 1.

Các khối nhà được bố trí linh hoạt quanh sân trong và những khoảng đệm xanh để tạo sự tương tác xuyên suốt giữa trong và ngoài.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 2.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 3.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 4.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 5.

Thiết kế khai thác tối đa khí hậu bản địa, tạo nên không gian sống thoáng đãng và gần gũi với bối cảnh vùng sông nước đặc trưng.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 6.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 7.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 8.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 9.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 10.

Các tin khác

VinaCapital: 2026 mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư có kỷ luật

Trong bối cảnh các dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đối mặt với không ít biến số có thể khiến diễn biến thực tế khác xa kỳ vọng. Từ môi trường kinh tế – thương mại toàn cầu, mặt bằng lãi suất trong nước cho tới tiến độ cải cách và đầu tư công, mỗi yếu tố đều có khả năng tác động mạnh đến tâm lý và dòng tiền.

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

Từ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.

Trong cõi không ở nơi tận cùng thế giới

Không quần áo, không cơm gạo, không cộng đồng, không của để dành, không công cụ lao động… và vô vàn cái 'không' khác khi đề cập đến Koroway, tộc người vùng đầm lầy tây nam Irian Jaya (Indonesia). Và cũng không thể mường tượng ở thế kỷ 21, vẫn còn những con người sống hoang dã như thời tiền sử.