Kỹ năng sống

Nam phụ huynh xông vào trường túm tóc, bắt cô giáo đứng giữa trời mưa

Ý chính

  • Lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu đang điều tra vụ nam phụ huynh xông vào trường hành hung cô giáo.

  • Cô giáo bị hành hung là N.T.K.N., giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3 và 4 tại Tân Thắng.

  • Video ghi lại cảnh nam phụ huynh đánh, túm tóc và kéo cô giáo ra ngoài lớp học.

  • Sự việc xảy ra chiều 28/4, tại điểm trường Bắc Thắng, cách trường chính hơn 10km.

  • Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp xử lý và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 29/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Xuân Nhương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan, tập trung xử lý sự việc một nam phụ huynh xông vào trường túm tóc, hành hung nữ giáo viên.

Cô giáo bị hành hung là N.T.K.N. Cô N. là giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3 và 4, thuộc Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Đọc đầy đủ tại 24h.com.vn →

Nguồn: https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/nam-phu-huynh-xong-vao-truong-tum-toc-bat-co-giao-dung-giua-troi-mua-c216a1660805.html

Các tin khác

Cách làm thủ tục đi máy bay bằng điện thoại nhanh nhất

Cách làm thủ tục đi máy bay bằng điện thoại nhanh nhất

Tại sân bay Nội Bài - Hà Nội và Tân Sơn Nhất - TPHCM, hành khách muốn triển khai thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học cần mang điện thoại đã cập nhật VNeID lên mức độ 2; tải ứng dụng Vietnam Airlines hoặc Vietjet; ngoài ra, hành khách vẫn cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để dự phòng trong trường hợp hệ thống trục trặc.
Nhà giáo Nhân dân làm Hiệu trưởng từ năm 20 tuổi: “Tuổi 92, tôi vẫn làm việc mỗi ngày dù thứ Bảy hay Chủ Nhật”

Nhà giáo Nhân dân làm Hiệu trưởng từ năm 20 tuổi: “Tuổi 92, tôi vẫn làm việc mỗi ngày dù thứ Bảy hay Chủ Nhật”

Luôn bắt đầu ngày mới muộn nhất lúc 6 giờ sáng, sau đó tập thể dục, ăn uống và làm việc theo kế hoạch, đó là một trình tự cố định mà thầy Nguyễn Trọng Vĩnh - nhà sáng lập trường Nguyễn Siêu, đã kiên trì từ thuở trẻ cho đến ngày hôm nay. “Tôi thường ví bản thân như một chiếc đồng hồ không bao giờ ngừng chạy”, thầy Vĩnh chia sẻ.