Cảnh sát trưởng quận Yavapai cho biết, Boden Allen, bé trai 2 tuổi, được báo mất tích vào khoảng 17h ngày 14/4 tại nhà riêng ở thị trấn Seligman, bang Arizona. Khi mất tích, bé mặc áo ba lỗ và quần ngủ.
Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được triển khai. Máy bay trực thăng cũng được huy động. Họ phát hiện hai con sư tử núi gần khu vực bé mất tích. Nhiệt độ ban đêm tại khu vực này dao động 4 -10 độ C.
Cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả.
Sáng hôm sau, ông Scotty Dunton, một người chăn nuôi sống cách nhà Boden khoảng 11 km, phát hiện chú chó chăn gia súc của mình ngồi ở lối vào trang trại. Khi tiến lại gần, ông kinh ngạc thấy một bé trai đứng cạnh chú chó.

Cậu bé được chú cho hỗ trợ. Ảnh: CBS News
"Khi lái xe ra khỏi lối vào, tôi thấy con chó của mình đang ngồi đó với một đứa trẻ", ông Dunton kể.
Quãng đường từ nhà bé Boden đến trang trại của ông không chỉ xa mà còn bị chia cắt bởi ba dãy núi lớn và nhiều thung lũng sâu. "Tôi không thể tin được một đứa trẻ lại đi được xa như vậy", ông nói.
Dunton đưa bé vào nhà, cho ăn uống và trò chuyện để tìm hiểu thêm. Cậu bé kể đã ngủ dưới một cái cây vào ban đêm. Khi được hỏi ai tìm thấy và đi cùng, bé xác nhận đó là Buford, chú chó của ông Dunton.
Buford là giống chó Anatolian Pyrenees, được nuôi để bảo vệ đàn gia súc khỏi chó sói. Mỗi đêm, chú thường tuần tra trong phạm vi gần một km quanh trang trại.
"Nó yêu trẻ con, nên tôi không ngạc nhiên khi nó không bỏ rơi cậu bé", ông Dunton nói. Ông lập tức gọi cảnh sát, được xác nhận đó chính là bé Boden Allen.
Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Dunton cho biết Buford xứng đáng được tưởng thưởng sau hành động anh hùng. "Tối nay nó sẽ được ăn bít tết. Vợ tôi đã quyết định rồi", ông cười nói.
(Theo CBS News)