Sống

Cảnh tượng chưa từng có: Giá bạc lập đỉnh, người dân xếp hàng bán thìa dĩa cũ kiếm lời

Cuối tháng 1, phố kinh doanh vàng bạc tại quận Jongno – khu vực sầm uất bậc nhất Seoul chứng kiến dòng người nối dài từ trong cửa hàng ra tận vỉa hè. Điều đáng nói, họ không đến để mua vàng hay tích trữ kim loại quý, mà để bán bạc khi giá đang ở mức “đỉnh của đỉnh”. Nhiều người cho biết phải chờ tới ba, bốn tiếng đồng hồ mới tới lượt giao dịch.

Món đồ được mang đi bán phổ biến nhất là thìa, đũa bạc (Sujeo), quà tặng truyền thống trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết của người Hàn Quốc. Trước đây, những bộ đồ này chủ yếu mang ý nghĩa kỷ niệm, thường được trưng bày hoặc cất giữ, ít khi sử dụng.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Liên quan: Hàn Quốc
Nguồn: https://cafebiz.vn/canh-tuong-chua-tung-co-gia-bac-lap-dinh-nguoi-dan-xep-hang-ban-thia-dia-cu-kiem-loi-17626012915544078.chn

Các tin khác

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nặng vùng đùi, hình thành nhiều ổ áp xe sâu, đe dọa chức năng vận động.
Ở Sài Gòn, người ta đeo vàng kiểu này!

Ở Sài Gòn, người ta đeo vàng kiểu này!

Mua vàng để tích trữ, để sinh lời - chuyện đó vẫn đúng. Nhưng với không ít người, đặc biệt là chị, các mẹ ở TP.HCM, vàng còn có một vai trò khác: Một món trang sức “đeo được liền”, hợp gu, hợp dáng, hợp cả tâm trạng.
Cặp vợ chồng 70 tuổi sở hữu căn hộ gây sốt mạng xã hội: Chỉ riêng phòng khách đã được sao chép hàng loạt vì quá tinh tế

Cặp vợ chồng 70 tuổi sở hữu căn hộ gây sốt mạng xã hội: Chỉ riêng phòng khách đã được sao chép hàng loạt vì quá tinh tế

Giữa những thành phố ngày càng ồn ào và chật chội, rất nhiều người – đặc biệt là khi bước sang tuổi xế chiều lại khao khát một cuộc sống chậm rãi, yên tĩnh và đủ đầy theo cách rất riêng. Ngôi nhà của một cặp vợ chồng 70 tuổi ở Thành Đô đang gây sốt mạng xã hội chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.