Khi Hồ Ca thẳng thắn thừa nhận trước ống kính: “Đối với con gái thì bao dung hết mực, nhưng với con trai lại có chút thiếu kiên nhẫn”, nam diễn viên Trung Quốc vốn nổi tiếng với chỉ số EQ cao này đã hiếm hoi gỡ bỏ lớp vỏ bọc về một người bố hoàn hảo. Tình cảm thiên vị không chút giấu giếm ấy diễn ra vô cùng trực diện, tương tự như cái cách anh từng dẫn cô con gái hai tuổi chinh phục ngọn núi tuyết Thanh Hải ở độ cao 4.700 mét.
Là một người cha vừa đón thêm con thứ hai vào năm 2025, Hồ Ca đã dùng những từ ngữ đơn sơ nhất để miêu tả tình cảnh thực tế của nhiều phụ huynh hiện đại. Anh thật thà chia sẻ cậu con trai thời điểm ba tháng tuổi chỉ biết “bú sữa, khóc và ngủ”, nhưng lại nhớ rõ từng âm thanh nhỏ nhất phát ra từ chiếc ba lô ăn vặt của con gái. Sự đối lập này càng rõ ràng hơn khi anh tự giễu mình là “ngôi sao hết thời”, nhưng mỗi khi nhắc đến tiếng “bố” nũng nịu của con gái, đuôi mắt anh lại ánh lên niềm hạnh phúc.
