Tại ngôi nhà không số ở vùng ven Bình Chánh, TP HCM, hy vọng vừa được thắp lại với gia đình bé Lê Nguyễn Bảo Lam, 4 tuổi. Căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh ập xuống khiến gia đình em rơi vào cảnh khánh kiệt. Cha làm lao động tự do, mẹ bỏ việc để túc trực ở bệnh viện. Tương lai của đứa trẻ rẽ vào ngõ cụt khi thiếu kinh phí theo phác đồ điều trị.
Nhận tin con được Quỹ Hy vọng hỗ trợ mua thuốc đặc trị, anh Lê Văn Cường, cha bé Lam, lặng người. "Cánh cửa tưởng như khép lại, nay đã mở ra con đường sống cho cháu. Đây là chiếc phao duy nhất để con không phải bỏ dở hóa trị", anh nghẹn ngào.




