Sống

Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày

Tết từng là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Nhưng vài năm gần đây, với không ít người, Tết lại trở thành một chuỗi ngày dày đặc lịch trình, trách nhiệm và những vai trò phải hoàn thành. Thăm hỏi, họ hàng, di chuyển, chuẩn bị… mọi thứ đều đúng, nhưng cảm giác nghỉ ngơi thì không còn trọn vẹn. Người ta bắt đầu nhận ra: điều mình cần không phải thêm một kế hoạch Tết hoàn hảo, mà là một nơi đủ xa để tạm ngắt nhịp sống cũ.

Giữa biển trời Phú Quốc, Wyndham Grand Phu Quoc hiện lên như một không gian khác biệt - nơi Tết không cần phải đúng khuôn mẫu. Ở đó, người ta không cần "đi cho đủ", mà chỉ cần ở lại và tận hưởng.

Không lịch trình dày đặc. Không áp lực phải làm gì cho đúng Tết. Chỉ có biển, núi, không khí đảo và nhịp sống chậm rãi.

Đôi khi, Tết không cần phải rộn ràng. Chỉ cần êm hơn thường ngày.

Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 1.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 2.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 3.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 4.

Trong không gian ấy, Tết không còn là chuỗi nghi thức phải hoàn thành, mà trở thành một khoảng lặng đẹp để bắt đầu năm mới theo cách nhẹ nhàng hơn.

Tại Wyndham Grand Phu Quoc, Tết không bị giản lược đi - mà được gìn giữ và làm mới trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Với chủ đề "Xuân Khởi Phi Mã - Vạn Sự Hanh Thông" , khu nghỉ dưỡng khoác lên mình không gian Tết rực rỡ sắc xuân, nơi những gam màu truyền thống, hoa xuân và biểu tượng năm mới được đặt trong tổng thể kiến trúc mở, hài hòa giữa biển trời và núi rừng đảo ngọc.

Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 5.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 6.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 7.

Sáng mùng 1 Tết, nghi thức xông đất đầu năm được tổ chức trang trọng với múa lân chào năm mới, mang theo lời chúc bình an, thịnh vượng cho du khách trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh đó, hoạt động chúc mừng năm mới và xin chữ may mắn đầu năm tạo nên không khí Tết thân quen, gợi cảm giác như đang đón xuân tại chính ngôi nhà của mình.

Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 8.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 9.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 10.

Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, Hội hoa xuân trở thành điểm hẹn nhẹ nhàng để gia đình dạo bước, chụp ảnh và cảm nhận không khí đầu năm. Song song đó, buffet Tết với các món ăn truyền thống Việt Nam giúp giữ trọn hương vị Tết quen thuộc, ngay cả khi đang ở một điểm đến nghỉ dưỡng.

Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 11.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 12.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 13.
Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày- Ảnh 14.

Tết tại Wyndham Grand Phu Quoc là sự giao thoa và cộng hưởng giữa văn hóa truyền thống Việt Nam và tinh thần quốc tế hiện đại - cho cảm giác như ăn Tết ở nhà, nhưng trong một phiên bản thư thái hơn, chỉn chu hơn và được chăm sóc trọn vẹn theo tiêu chuẩn 5 sao. Một cái Tết đủ đầy nghi thức, nhưng không mệt mỏi. Đúng nghĩa nghỉ ngơi.

Các tin khác

Tại sao không nên tráng chảo bằng nước ngay sau khi nấu xong? Nghe đầu bếp giải thích, tôi mới giật mình vì bao năm làm sai

Tại sao không nên tráng chảo bằng nước ngay sau khi nấu xong? Nghe đầu bếp giải thích, tôi mới giật mình vì bao năm làm sai

Chảo gang từ lâu đã là “báu vật” trong gian bếp của nhiều gia đình. Không chỉ bền, giữ nhiệt tốt, chảo gang còn giúp món ăn có mùi thơm đặc trưng - thứ mà dân nấu nướng hay gọi là wok hei. Gia đình tôi cũng vậy, gần như món xào nào cũng dùng chảo gang, vừa ngon vừa yên tâm vì có thêm nguồn sắt tự nhiên.
Cả gia đình nhập viện sau bữa cơm cá biển

Cả gia đình nhập viện sau bữa cơm cá biển

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) tiếp nhận một gia đình gồm bố mẹ và hai con gái (13 và 15 tuổi, ngụ TP.HCM) ngộ độc sau khi ăn cá mú đỏ trong bữa cơm tại nhà.