Kỹ năng sống

Quyết tâm cho con học "TRƯỜNG ĐẠI GIA", mẹ Hà Nội xoay học phí bạc mặt, không dám mua quần áo mới: Khổ mấy cũng chịu được

Xã hội càng phát triển, việc học tập càng được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, nhiều bậc cha mẹ không tiếc tiền cho con tham gia các lớp học kỹ năng, khóa học năng khiếu với mong muốn con phát triển toàn diện. Nhiều phụ huynh suy nghĩ rất cởi mở, họ ủng hộ niềm đam mê và sẵn sàng đầu tư để con theo đuổi. Đối với họ, người thành công không cứ phải là người giỏi Toán, Vật lý, Hoá học,… mà cần phát triển nhiều thứ khác.

Vì vậy, nhiều trường tư thục, trường quốc tế ra đời với chất lượng không hề kém trường công lập. Hơn thế, nhóm trường này có phần trội hơn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học, phương pháp đào tạo,… Nhiều người còn cho rằng, giờ cho con học trường tư, trường quốc tế mới là "mốt", mới thời thượng. Vì vậy, khá nhiều gia đình có kinh tế ở mức trung bình nhưng vẫn gắng gượng nuôi con học trường sang, mong con có môi trường học tập tốt nhất.

Quyết tâm cho con học TRƯỜNG ĐẠI GIA, mẹ Hà Nội xoay học phí bạc mặt, không dám mua quần áo mới: Khổ mấy cũng chịu được - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring.

Quyết tâm cho con học TRƯỜNG ĐẠI GIA, mẹ Hà Nội xoay học phí bạc mặt, không dám mua quần áo mới: Khổ mấy cũng chịu được - Ảnh 2.

HỌC PHÍ ĐẮT NHƯNG… XẮT RA MIẾNG, CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN KHI CHO CON HỌC TRƯỜNG SANG

Chị Phạm Thị Ngọc Bích (SN 1982), sinh sống tại Hà Nội. Hiện chị là giáo viên dạy cấp 1 trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring (trường PTSNLC Wellspring). Vợ chồng chị Bích có 2 con, con trai lớn đang học lớp 9 tại một trường công lập; còn con gái út học lớp 7 tại ngôi trường mà chị đang giảng dạy.

Chia sẻ về lý do quyết định cho con học trường tư thục, chị Bích cho biết, ngay từ khi con học cấp 1, chị đã cho con học tại đây. Thời điểm đó, nhà chị cách xa chỗ làm, nếu cho con học trường khác sẽ không thuận tiện đưa đón đi học hằng ngày. Để tiện cả đôi đường, mẹ đi làm còn con đi học nên chị Bích cho con học tại Wellspring.

Quyết tâm cho con học TRƯỜNG ĐẠI GIA, mẹ Hà Nội xoay học phí bạc mặt, không dám mua quần áo mới: Khổ mấy cũng chịu được - Ảnh 3.

Chị Ngọc Bích.

Lý do thứ hai là bởi việc chị là giáo viên trong trường nên học phí của con được giảm đến 85%. Và lý do thứ ba khiến chị Bích cảm thấy sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn bởi trường PTSNLC Wellspring có cơ sở vật chất rất tốt. Trường đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng trường học của Việt Nam và Anh Quốc. Ngôi trường nằm trong khu khuôn viên rộng lớn, thoáng mát với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khu vui chơi,…

Chị Ngọc Bích hào hứng chia sẻ: "Không phải vì chị là giáo viên trong trường nên tâng bốc lên đâu. Quả thật, ngôi trường này có cơ sở vật chất rất tốt, thiết bị dạy và học hiện đại, thầy cô giáo chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ của con cẩn thận lắm. Ngoài các môn học chính, học sinh còn được học nhiều môn nghệ thuật như: Đàn piano, đàn ghita, chơi trống,… và các môn học kỹ năng quan trọng trong cuộc sống.

Nếu gia đình nào xác định cho con học đại học trong nước thì chọn các trường công lập. Còn nếu xác định cho con đi du học thì Wellspring lựa chọn tốt. Chị thì muốn con gái ngoài học tập tốt còn phải phát triển nhiều kỹ năng mềm. Ngoài ra, chị muốn con từ nhỏ học trong 1 môi trường Tiếng Anh để phát triển ngoại ngữ".

Quyết tâm cho con học TRƯỜNG ĐẠI GIA, mẹ Hà Nội xoay học phí bạc mặt, không dám mua quần áo mới: Khổ mấy cũng chịu được - Ảnh 4.

Chị Bích bên cô con gái đang học lớp 7 tại Wellspring.

Với môi trường giáo dục tốt như vậy nên mức học phí của ngôi trường này khá cao. Thậm chí khiến nhiều phụ huynh xây sẩm mặt mày khi nghe con số cụ thể. Đối với hệ Song ngữ, mức học phí khoảng 200 triệu đồng/năm; hệ Quốc tế là 400 triệu đồng/năm. Chị Bích cho biết, trừ đi 85% tổng học phí được nhà trường hỗ trợ, mỗi năm chị phải đóng là 71 triệu đồng. Như vậy, mỗi tháng, riêng tiền học tập, sinh hoạt của con gái rơi vào khoảng 8 triệu đồng.

"Nếu không được nhà trường hỗ trợ, chưa bao giờ chị từng nghĩ đến việc cho con theo học tại đây. Bởi học phí vượt quá tổng thu nhập của 2 vợ chồng rất nhiều. Dù được giảm nhiều nhưng để con học tại Wellspring là một sự nỗ lực rất lớn từ bố mẹ. Nhiều lúc chị cảm tưởng không trụ nổi nữa! Đây đích thị là "trường dành cho con nhà đại gia" chứ người bình thường không kham nổi", chị Bích cho biết.

XOAY TIỀN "BẠC MẶT" MỖI KHI CON BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ

Chị Bích là giáo viên hướng dẫn kỹ năng nấu ăn cho học sinh cấp 1, chị đã giảng dạy được 11 năm tại trường. Trước thời điểm dịch bệnh, chị còn nhận đưa đón học sinh đi học để có đồng ra đồng vào. Chồng chị là nhân viên bưu chính viễn thông. Tổng thu nhập 2 vợ chồng khoảng hơn 30 triệu đồng/tháng, nhưng riêng tiền học của con gái út đã chiếm đến 40% thu nhập. "May mà 1 con học trường công, 1 con học trường tư đấy. Chứ nếu lúc đầu cho cả 2 con học trường tư thì căng lắm!", chị Bích cười xòa.

Quyết tâm cho con học TRƯỜNG ĐẠI GIA, mẹ Hà Nội xoay học phí bạc mặt, không dám mua quần áo mới: Khổ mấy cũng chịu được - Ảnh 5.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến kinh tế gia đình chị Bích gặp nhiều khó khăn.

Đại dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm khiến gia đình chị Bích gặp khó khăn lớn về tài chính. Học sinh nghỉ học, giáo viên buộc phải giảng dạy online, đồng nghĩa với tiền lương bị cắt giảm. Chị bị giảm đến 50% thu nhập, gia đình mất đi khoản tiền tích cóp mỗi tháng. May mắn là chồng chị vẫn đi làm trong mùa dịch nhưng lương cũng không được như trước. Hiện tại, gia đình chỉ tạm đủ chi tiêu sinh hoạt.

Chị Bích chia sẻ, chị biết trong trường có nhiều trường hợp phụ huynh không trụ nổi nữa, phải cho con chuyển trường. Dịch bệnh khiến kinh tế nhiều gia đình xuống dốc không phanh. Cả 2 vợ chồng chị cũng chỉ làm duy nhất 1 công việc, không có việc thêm hay đầu tư lĩnh vực nào nên cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn.

Thậm chí, có nhiều lúc 2 vợ chồng bất lực quá, định chuyển trường cho con. Nhưng là giáo viên trong trường nên chị hiểu, phương pháp giáo dục ở trường công lập và trường tư thục khác biệt quá lớn, con sẽ không theo kịp các bạn nếu chuyển trường. Bên cạnh đó, con cũng không quen môi trường, phương pháp giáo dục ở trường công. Nghĩ vậy, chị Bích lại tự động viên bản thân cố gắng cắt giảm chi tiêu để con gái vẫn được ở lại trường.

Quyết tâm cho con học TRƯỜNG ĐẠI GIA, mẹ Hà Nội xoay học phí bạc mặt, không dám mua quần áo mới: Khổ mấy cũng chịu được - Ảnh 6.

Dù có khổ sở nhưng chị Bích quyết cố gắng để con không phải chuyển trường.

Bà mẹ Hà Nội tâm sự: "Cuộc sống mà, nhiều lúc khó khăn lắm! Có phải riêng tiền học của các con đâu, còn nhà cửa, xe cộ và bao nhiêu khoản phải chi tiêu khác. Nhưng phải cố thôi chứ biết làm sao! Nhiều lúc, đến thời điểm đóng học phí cho con mà phải đi xoay tiền bạc mặt, lấy chỗ nọ đập vào chỗ kia, loạn cả lên. Vì vậy, chị không dám tiêu tiền xông xênh, cũng không có nhiều quần áo hay đồ hiệu gì, chị ăn vận giản dị lắm!".

Chị luôn dặn dò con cần phải nỗ lực hết sức trong học tập mới có thể giành được suất học bổng đi du học. Còn mẹ không có tiền cho con đi du học như các gia đình khác được. Trường hợp con không đi được thì khi bước vào cấp 3, con phải đi học thêm bên ngoài để có thể thi tuyển vào trường đại học trong nước. Đó là 2 phương án tốt nhất cho tương lai của con rồi".

Như bao bà mẹ khác, dù gia đình không có điều kiện nhưng chị Bích vẫn cố gắng chắt chiu, tích cóp từng đồng nuôi con ăn học. Vì con, chị sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc, từ bỏ những sở thích cá nhân. Chị chỉ mong cô con gái học hành chăm chỉ, biết thương bố mẹ mà phấn đấu dành học bổng, tạo tiền đề phát triển tương lai.

Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục

Đọc thêm