Khi biết mình mang song thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI), chị L.T.L., 29 tuổi, quê Thanh Hóa, nghĩ rằng hành trình làm mẹ cuối cùng cũng mỉm cười với mình. Nhưng đến tuần thứ 8 của thai kỳ, siêu âm cho thấy chị mang thai đôi cùng chung bánh nhau - tình huống khiến các bác sĩ luôn dè chừng vì nguy cơ rủi ro cao. Đến tuần 13, kết quả siêu âm khiến chị ngã khuỵu: một trong hai thai không có tim.
Nghe bác sĩ đọc kết quả, chị L. nắm chặt tay chồng, cố kìm tiếng nấc. “Tôi hiểu sinh mạng con mình đang bị đe dọa” - Chị kể lại. Cả hai vợ chồng được tư vấn nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ mất cả hai thai là rất lớn.




