Cách đây đúng 110 năm, vào ngày 15/4/1912, con tàu Titanic huyền thoại đã chìm sâu xuống đáy đại dương lạnh lẽo. Vụ chìm tàu đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và gây chấn động thế giới. Đến mãi về sau, tai nạn thảm khốc ấy vẫn còn được mọi người nhắc đến và không bao giờ quên.
Đã hơn một thế kỷ trôi qua, những hình ảnh cuối cùng được chụp về huyền thoại Titanic vẫn khiến nhiều người ớn lạnh và tiếc nuối khi xem lại.

Titanic là con tàu vượt đại dương lớn nhất hành tinh lúc đi vào hoạt động năm 1910. Nó được gọi là "kình ngư bất khả chiến bại" trên đại dương, không thể bị đánh chìm

Lần chuẩn bị khởi hành cuối cùng của Titanic xuất phát từ Belfast, Bắc Ireland vào ngày 2/4/1912

Ảnh chụp ngày 4/4/1912 cho thấy những tảng băng trên biển đã xuất hiện từ trước khi thảm họa xảy ra vài ngày

Hình ảnh hành khách xếp hàng lên tàu vào ngày 10/4/1912. Tất cả đều không thể ngờ rằng con tàu sang trọng này sẽ không bao giờ đến được đích

Thuyền trưởng Edward J. Smith (phải) và người quản lý tàu Hugh Walter McElroy chụp ảnh lưu niệm trên boong Titanic

Bức ảnh tảng băng trôi khổng lồ do thuyền trưởng W. F. Wood trên tàu S. S. Etonian lưu thông gần Titanic chụp ngày 12/4/1912 rất có thể là bức ảnh duy nhất chụp tảng băng "tử thần" nổi tiếng đã đánh chìm Titanic


Những con xuồng cứu sinh đưa những người may mắn được cứu rời khỏi con tàu đang chìm. Đã có khoảng 700 người được sống sót sau thảm họa hàng hải này

Những người sống sót ngồi trên boong tàu Carpathia, con tàu đã giúp cưu mang không ít người từ Titanic. Họ được các hành khách tàu Carpathia choàng chăn ấm, tặng quần áo sau khi được giải cứu ngày 15/4/1912

Một nhóm người may mắn khác được cứu sống ở Millbay, Plymouth. Mọi người đều bần thần trước trải nghiệm sinh tử vừa rồi

Một cậu bé bán báo cầm tờ báo với trang nhất đưa tin về vụ tai nạn đứng ngay trước trụ sở của công ty vận hành Titanic là White Star Line ngay sau khi con tàu gặp nạn

Dòng người đứng ngoài trụ sở White Star Line để nghe ngóng tin tức. Thảm kịch Titanic đã làm chấn động nước Anh khi ấy

Các thân nhân hành khách đứng đợi người sống sót cập bến ở New York (Mỹ), dù họ không thể biết chắc trong đoàn người được giải cứu có người thân của mình hay không

Những xuồng cứu sinh được thả xuống từ tàu Carpathia khi cập bến New York ngày 18/4/1912

Một người phụ nữ may mắn sống sót cười rạng rỡ khi hội ngộ người thân của mình

Mãi đến năm 1985, một phần xác đầu tiên được cho là của Titanic mới được tìm thấy dưới đáy biển sâu
Nguồn: All That's Interesting