Kỹ năng sống

“Nghèo không tiếc 3 tiền, giàu không vào 3 cửa" - Nhớ lời người xưa dặn, hữu dụng cả đời!

Trên đời, ai mà không muốn bản thân có một cuộc sống viên mãn, nhưng lại có mấy ai đạt được điều đó? Nhiều người nghĩ rằng có tiền thì cuộc sống sẽ tốt hơn nên suốt ngày họ chỉ chú tâm chạy vạy kiếm tiền. Nhưng cũng có một số người đơn giản hơn, họ cho rằng nghèo hay giàu không quan trọng, miễn là mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc là được. Mỗi người đều có những quan niệm khác nhau về cuộc sống, lấy nó làm kim chỉ nam cho cuộc đời của chính mình. Từ thời xa xưa, ông cha ta cũng đã sớm đúc kết được một số kinh nghiệm sống hữu dụng và truyền lại cho hậu thế.

Vậy rốt cục ý nghĩa sâu xa của nó là gì?

"NGHÈO KHÔNG TIẾC 3 TIỀN"

Tuy rằng ông cha ta cũng từng dạy, khi còn thiếu thốn chúng ta phải biết "cần kiệm", nhưng đối với 3 loại tiền này thì nhất định không được tiết kiệm.

Thứ nhất là tiền ăn

Cho dù túng thiếu đến đâu cũng không được tiết kiệm tiền ăn, bởi vì sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất, nếu chỉ vì tiết kiệm tiền ăn mà ăn không đủ dinh dưỡng, làm cơ thể bị tổn thương, thì điều đó không đáng. Cho nên, để có một cơ thể khỏe mạnh thì dù nghèo đến đâu cũng không được tiếc tiền ăn. Suy cho cùng, chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn và làm những gì mình muốn.

Thứ hai là tiền thể diện

Loại tiền này dù một chút cũng không được tiết kiệm. Nhiều người vì trong nhà không có tiền nên không muốn ra ngoài tiệc tùng, giao lưu, dù sao đi dự tiệc, giao lưu cũng cần tốn không ít tiền. Hoặc cũng có người, vì không có tiền mua quần áo, nên đã mặc những bộ quần áo thô kệch, không gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Bạn đừng nghĩ đây là trọng sĩ diện, bởi vì cách ăn mặc cũng rất quan trọng, nó có liên quan đến ấn tượng mà bạn để lại cho người khác. Và nếu ấn tượng bạn để lại không tốt, rất có thể bạn sẽ đánh mất đi một số cơ hội thành công.

“Nghèo không tiếc 3 tiền, giàu không vào 3 cửa - Nhớ lời người xưa dặn, hữu dụng cả đời! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thứ ba là tiền quà cáp

Đây cũng là một loại tiền không thể tiết kiệm. Khi đến nhà bạn bè, người thân thì dù nghèo cũng phải mang theo ít quà. Nếu nhà họ hàng, bạn bè có tiệc vui thì dù túng thiếu đến đâu cũng không được tiết kiệm tiền lễ. Tiền đi dự tiệc có thể ít, nhưng nhất định phải có, đây là phép lịch sự tối thiểu, nhầm giữ mối quan hệ giữa người với người không trở nên xấu đi.

"GIÀU KHÔNG VÀO 3 CỬA"

Khi con người có tiền, cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, sẽ có nhiều chỗ để họ "đốt tiền" hơn, lúc đó đa dạng các loại ham muốn cũng sẽ xuất hiện. Rất nhiều doanh nhân giàu có nói, kiếm được nhiều tiền mà không biết thưởng cho bản thân đôi chút thì quá là khắc khe rồi. Nhưng có cái nên thưởng, có cái không. Dựa vào kinh nghiệm sống phong phú, người xưa đã chỉ sẵn cho chúng ta 3 nơi dù có giàu cũng không nên đi đến.

Nơi thứ nhất là chỗ đánh bạc

Cứ cho là bạn giàu, nhưng chắc bạn cũng hiểu rõ kiếm tiền vốn không dễ dàng, dù sao cờ bạc cũng là một thứ gây nghiện, bất kỳ ai đụng đến đều sẽ không có kết cục tốt, nếu không phải tán gia bại sản thì là thân tàn ma dại. Cho nên dù giàu đến cỡ nào cũng đừng đụng đến cờ bạc.

“Nghèo không tiếc 3 tiền, giàu không vào 3 cửa - Nhớ lời người xưa dặn, hữu dụng cả đời! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Nơi thứ hai là chỗ "buôn hương bán phấn"

Ví dụ như các quán có nhân viên nữ phục vụ "riêng tư". Những nơi này có thể dễ dàng khiến người ta nghiện rượu và quan hệ sai trai, mà hai thứ này là hai loại dục vọng làm hao mòn ý chí của con người nhiều nhất trên đời. Nếu dính vào cửa này thì không những hại mình, mà còn hại cả người thân.

Nơi thứ ba là chỗ hút chích

Tin rằng tất cả chúng ta ai cũng biết rất rõ về tác hại của các chất gây nghiện rồi, thậm chí vào thời nhà Thanh, thuốc phiện còn trở thành vũ khí chính trong các cuộc tranh đấu chính trị, kết quả khiến cho toàn dân đa số đều thân tàn ma dại, triều Thanh suy vong.

Có rất nhiều người nghiện thuốc đã phải bán nhà, bán đất, thậm chí bán cả vợ con. Bởi vì một khi nghiện rồi thì rất khó bỏ, mà giá thuốc thì lại quá cao, dẫn đến những con nghiện bị rơi vào một cái hố sâu không đáy, tán gia bại sản, người không ra người, ma không ra ma.

Có thể thấy, người xưa khuyên "nghèo không tiếc 3 tiền, giàu không vào 3 cửa" quả không sai. Dù thời thế có đổi thay, trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì những lời dạy này đến nay vẫn còn rất hữu ích. Nếu làm được như câu tục ngữ trên, chắc hẳn bạn sẽ giữ cho cuộc sống của mình được an ổn, hạnh phúc từng ngày.

Các tin khác

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Sáng nay (1/5), mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở khu vực miền Bắc, từ chiều tối và đêm nay mưa giảm dần. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Nam Bộ và Nam Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Giá vàng đồng loạt giảm

Lúc 9h sáng nay (28/4), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (27/4), giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mốc 121 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 120 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Nhà đầu tư thận trọng trước áp lực chốt lời ở nhóm ngân hàng và bất động sản khiến thanh khoản sàn TP HCM giảm mạnh, đứt mạch hơn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Giá vàng tăng dựng đứng

TPO - Sáng nay (15/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng dựng đứng. Theo đó, giá vàng nhẫn lên mốc kỷ lục mới 96,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng gần chạm mốc 96 triệu đồng/lượng.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.