Tết là dịp nhiều khoản phải chi, thế nên vợ chồng cùng nhau “hùn tiền” lo liệu cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí còn là điều hiển nhiên, bởi trách nhiệm với gia đình nhỏ, với bên nội - bên ngoại, là trách nhiệm chung, cần có sự đóng góp của cả 2.
Tuy nhiên, buồn là chuyện gì cũng có ngoại lệ, giống như tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây. Kết hôn đến nay là được 11 năm thì cả 11 cái Tết cô đều phải tự lo tiền tiêu. Chồng có công việc, có lương nhưng nhất quyết không chịu đưa cho vợ, hỏi đến thì giận dỗi cáu gắt. Không chỉ tiền tiêu Tết, chi tiêu hàng tháng cô vợ này cũng đều phải tự lo, còn tiền lương chồng tiêu vào những gì, cô không được biết.



