Nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, N.V.L. (23 tuổi, quê Hưng Yên, đang làm việc tại TPHCM) không tin vào mắt mình. Ở độ tuổi còn rất trẻ, L. phải đối mặt cảnh gắn bó với bệnh viện, lọc máu nhiều lần mỗi tuần và chỉ có hy vọng thoát khỏi việc lọc máu chu kỳ nếu đủ điều kiện ghép thận.
Hai tháng trước khi nhập viện, L. thường xuyên đau đầu, xây xẩm mặt mày, có lúc tê lưỡi, mờ mắt. Nam thanh niên đi khám và phát hiện huyết áp tăng trên 180 mmHg, có thời điểm lên tới 220 mmHg, trong khi mức bình thường chỉ 120 mmHg.













