Xã hội

Cô gái ở Hà Nội nghi bị sét đánh tử vong trong cơn mưa giông: Mũ bảo hiểm cháy xém, vỡ đôi

Chiều 1/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, thông tin về vụ việc một cô gái tử vong giữa đường tại khu vực tuyến đê Xuân Quan - Long Biên (đoạn thuộc địa bàn phường Bồ Đề, TP.Hà Nội), nghi do bị sét đánh. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót cho nạn nhân xấu số. 

Nguồn tin trên báo VnExpress cho hay, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại khu vực quận Long Biên cũ có mưa giông, sấm sét. Sau một tiếng sét lớn, bất ngờ 2 người đi xe máy trên đê Long Biên - Xuân Quan ngã ra đường. Người đàn ông cầm lái bị văng ra xa trong khi cô gái ngồi phía sau tử vong tại chỗ. Nguồn tin cũng cho biết, nạn nhân 26 tuổi. 

Cô gái ở Hà Nội nghi bị sét đánh tử vong trong cơn mưa giông: Mũ bảo hiểm cháy xém, vỡ đôi- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc đau lòng.

Chị Vũ Ngọc Ánh, sống cách hiện trường khoảng 300m cho hay, thời điểm xảy ra sự việc trời phủ mây giông, mưa nhỏ. Khi đang ngồi trong nhà, chị nghe thấy tiếng sét rất lớn. Chị Ánh chạy ra đường thì thấy mũ bảo hiểm của nạn nhân bị cháy xém, vỡ đôi. Bên cạnh đó còn có một chiếc ô tô 7 chỗ bị chết máy. 

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Long Biên thông tin, sau sự việc, công an đã đến hiện trường xác định trường hợp một phụ nữ nghi bị sét đánh tử vong. 

Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, xác định địa bàn nạn nhân tử vong thuộc phường Bồ Đề chứ không phải phường Long Biên nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho phường Bồ Đề giải quyết theo thẩm quyền. 

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào cuối tháng 7, một người phụ nữ trú ở xã Quảng Bị, TP.Hà Nội cũng không may bị sét đánh tử vong khi đang trên đường đi làm về. Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.H. (sinh năm 1988). Vào khoảng 21 giờ ngày 30/7, chị H. điều khiển xe máy từ công ty trở về nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Sau khi nhận tin báo, chính quyền cùng người dân đã đưa chị H. đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Các tin khác

Toàn cảnh Hà Nội đêm không ngủ

Toàn cảnh Hà Nội đêm không ngủ

Hàng triệu trái tim Việt Nam đang thao thức, hướng về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để hưởng ứng không khí náo nhiệt của ngày hội non sông, những người con Thủ đô gần như trắng đêm, hòa ca, chờ đợi đến sáng sớm 2/9.
Hành trình phát triển phi thường

Hành trình phát triển phi thường

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), Thanh Niên đã phỏng vấn một số chuyên gia quốc tế về tình hình cũng như vị thế Việt Nam trên thế giới.
Đột phá thể chế tạo đà cho đất nước cất cánh

Đột phá thể chế tạo đà cho đất nước cất cánh

Đột phá về thể chế được xác định là 'đột phá của đột phá', đi trước mở đường tạo đà cho Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới. Để thực sự tạo đột phá, nhiều chuyên gia hiến kế nên dồn nguồn lực thể chế hóa các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời tiến hành phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, áp dụng sandbox cả trong quản lý nhà nước.
Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam

80 năm qua, từ mùa thu lịch sử 1945, dân tộc Việt Nam đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt về độc lập, tự do và hạnh phúc.
Niềm tin đất nước hùng cường

Niềm tin đất nước hùng cường

Ngày 2.9.1945, giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt dân tộc Việt Nam trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Từ đôi chân trần đến đế chế niken tỉ đô

Từ đôi chân trần đến đế chế niken tỉ đô

Mồ côi cha khi mới 17 tháng tuổi, mẹ phải cho đi làm con nuôi vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng; bán rau muống, vỏ sò lấy tiền ăn học, sang Pháp học và rửa bát thuê gửi tiền về nuôi vợ con, sống lưu vong ở Úc vì bị hiểu lầm có mưu đồ chính trị; bị hoài nghi, dọa giết bởi dự án xây nhà máy niken…
Chìa khóa vàng đưa đất nước đi lên

Chìa khóa vàng đưa đất nước đi lên

Tám thập niên kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, Việt Nam đang tiến bước trên hành trình nối dài khát vọng, hướng tới mục tiêu về một Việt Nam "hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu".
Nhà ngoại giao Vũ Hoàng và sứ mệnh đặc biệt ở Tân Đảo

Nhà ngoại giao Vũ Hoàng và sứ mệnh đặc biệt ở Tân Đảo

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945 - 2025), câu chuyện về nhà ngoại giao Vũ Hoàng mang dấu ấn đặc biệt khi là phái viên của Chính phủ Việt Nam tới Tân Đảo (nay là Vanuatu), với nhiệm vụ kêu gọi người Chân đăng hồi hương sau hơn 30 năm tha hương đi mộ phu.