Kỹ năng sống

Chứng kiến câu chuyện trên tàu điện ngầm, tôi hiểu ra: Không phải người lớn tuổi nào cũng đáng kính, không phải người giàu nào cũng có văn hoá!

Ý chính

  • Khiêm tốn mang lại phẩm giá và sự tôn trọng giữa con người.

  • Một công nhân trên tàu điện ngầm bị người khác khinh thường vì bề ngoài.

  • Ông Triệu, từng là lãnh đạo, thể hiện sự kiêu căng và coi thường người khác.

  • Hai câu chuyện về sự phân biệt giai cấp cho thấy tâm hồn hèn hạ không được che giấu.

  • Người cao quý thực sự là người khiêm tốn, lịch sự và đối xử tốt với mọi người.

Trên chuyến tàu điện ngầm tới Bắc Kinh (Trung Quốc) có một anh công nhân khoảng 30 tuổi mặc bộ đồ lao động cũ kỹ, bám bụi bẩn, bùn đất. Anh cố gắng ngồi khép trong chiếc ghế của mình vì sợ làm bẩn người khác.

Kết quả là, điều này vẫn gây ra sự bất mãn cho ông Triệu - người đàn ông 60 tuổi đứng bên cạnh. Ông Triệu nhìn anh công nhân khinh thường và nói: "Anh ăn mặc như một tên ăn mày, người đầy bụi, còn dám đi tàu điện ngầm...".

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/chung-kien-cau-chuyen-tren-tau-dien-ngam-toi-hieu-ra-khong-phai-nguoi-lon-tuoi-nao-cung-dang-kinh-khong-phai-nguoi-giau-nao-cung-co-van-hoa-176250505150132501.chn

Các tin khác

Giấc mơ về những mái nhà lành lặn

Giấc mơ về những mái nhà lành lặn

Nhiều năm qua, người lính già 98 tuổi và cặp vợ chồng câm điếc ở huyện Hương Khê luôn mơ về một ngôi nhà kiên cố, nhưng chưa bao giờ được như ý.