Đây là câu chuyện của Hà Bằng, sinh năm 1980 đến từ thị trấn Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng là một bi kịch đáng tiếc, phơi bày những cạm bẫy của đồng tiền và hậu quả khốc liệt của những quyết định sai lầm trong phút chốc.
Hà Bằng lớn lên trong một gia đình nghèo khó với ba chị em. Dù hoàn cảnh vất vả, cậu bé lại sở hữu tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và đặc biệt là thành tích học tập vô cùng xuất sắc, duy trì danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 12 năm. Ước mơ lớn nhất của Hà Bằng không gì khác hơn là được đỗ vào đại học, kiếm được một công việc tốt để giúp bố mẹ bớt đi gánh nặng mưu sinh cực nhọc.










