Biết Ngay - Tra cứu tiện ích hằng ngày
Bất động sản

Chủ nhà nhận cọc 100 lượng vàng SJC rồi đột ngột nâng giá lên 3.500 lượng

Nhận xong đặt cọc, chủ nhà đưa ra giá bán mới 

Theo trình bày của ông A. (ngụ tại Mỹ), năm 2002, vợ chồng ông ký giấy đặt cọc với vợ chồng bà T. (ngụ tại TPHCM) để mua căn nhà tại trung tâm TPHCM. Giá chuyển nhượng được các bên thỏa thuận là 1.985 lượng vàng SJC.

Do vợ chồng ông A. là Việt kiều Mỹ, thời điểm đó chưa được phép đứng tên sở hữu nhà ở Việt Nam nên các bên thống nhất chờ người mua tìm người đứng tên thay hoặc được pháp luật cho phép Việt kiều đứng tên nhà đất. Khi ký giấy đặt cọc, vợ chồng ông A. đã giao cho bên bán 520 triệu đồng, tương đương 100 lượng vàng SJC.

Đến năm 2008, khi tìm được người đứng tên mua nhà, vợ chồng ông A. đề nghị tiếp tục thực hiện giao dịch theo mức giá đã thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, vợ chồng bà T. không đồng ý bán với giá 1.985 lượng vàng SJC mà đề nghị mức giá mới là 3.500 lượng vàng SJC.

W-DJI_0062.jpg
Sau khi nhận đặt cọc để bán căn nhà tại trung tâm TPHCM với giá gần 2.000 lượng vàng SJC, vợ chồng bà T. tăng giá bán lên 3.500 lượng vàng, dẫn đến tranh chấp với bên mua. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tại buổi làm việc ở UBND phường, vợ chồng bà T. xác nhận vẫn đồng ý bán căn nhà nhưng theo giá mới. Hai bên không thống nhất được mức giá nên giao dịch không được thực hiện.

Đến cuối năm 2015, vợ chồng ông A. biết căn nhà đã được vợ chồng bà T. bán cho người khác. Đến tháng 9/2016, vợ chồng ông A. khởi kiện, yêu cầu bên bán hoàn trả 100 lượng vàng SJC tiền đặt cọc và thanh toán thêm 300 lượng vàng tiền phạt cọc, tổng cộng 400 lượng vàng SJC (tương đương khoảng 14,45 tỷ đồng tại thời điểm yêu cầu).

Ở chiều ngược lại, vợ chồng bà T. xác nhận việc nhận tiền đặt cọc nhưng cho rằng bên mua đã để thời gian quá lâu mà không tiếp tục thực hiện giao dịch. Theo bà T., từ thời điểm đặt cọc năm 2002 đến khi khởi kiện đã khoảng 15 năm nên thời hiệu khởi kiện đã hết.

Vợ chồng bà T. cũng cho rằng năm 2008 họ vẫn đồng ý bán nhà nhưng theo giá thị trường tại thời điểm đó. Do hai bên không thống nhất được giá, giao dịch không thể tiếp tục. Đến năm 2015, vì cần tiền trả nợ và làm ăn, vợ chồng bà đã bán căn nhà cho người khác.

Hết thời hiệu khởi kiện, tòa đình chỉ vụ án

Xét xử sơ thẩm vào năm 2018, TAND TPHCM quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà giữa vợ chồng ông A. và vợ chồng bà T. với lý do thời hiệu khởi kiện đã hết.

Không đồng ý với phán quyết trên, vợ chồng ông A. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, đại diện vợ chồng ông A. đề nghị hủy bản án sơ thẩm với lập luận rằng không thể lấy năm 2008 làm thời điểm phát sinh tranh chấp và bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện. Trong khi đó, phía vợ chồng bà T. đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

TAND cấp cao tại TPHCM cho rằng giấy đặt cọc năm 2002 quy định vợ chồng ông A. đặt cọc 100 lượng vàng SJC để mua căn nhà. Nếu bên mua không mua thì mất cọc, còn nếu bên bán không bán thì phải bồi thường gấp 4 lần tiền cọc.

Tuy nhiên, đến năm 2008, khi vợ chồng ông A. đề nghị tiếp tục giao dịch, hai bên không thống nhất được giá bán. Tại buổi làm việc sau đó, vợ chồng bà T. đồng ý bán nhà với giá 3.500 lượng vàng SJC, trong khi vợ chồng ông A. chỉ chấp nhận mức giá 1.985 lượng vàng SJC theo thỏa thuận ban đầu.

Hội đồng xét xử nhận định đây là thời điểm việc mua bán không thành và quyền, lợi ích của các bên bị ảnh hưởng. Thời điểm tranh chấp phát sinh là năm 2008 và áp dụng thời hiệu khởi kiện 2 năm kể từ thời điểm này. Tuy nhiên, đến tháng 9/2016, vợ chồng ông A. mới khởi kiện.

Do đó, tòa phúc thẩm kết luận việc khởi kiện đã quá thời hiệu, bác kháng cáo và giữ nguyên quyết định đình chỉ vụ án của cấp sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 101/2019/DS-PT ngày 10/4/2019 của TAND cấp cao tại TPHCM)

Mẹ mất, em gái yêu cầu chia thừa kế 7 thửa đất, anh trai muốn giao hết cho cha
19/08/2026
Anh cả kê khai 2 sào đất của bố mẹ, 20 năm sau em trai đòi chị dâu chia tiền
18/08/2026
Hai chị em tranh nhau nhà đất gần 8,3 tỷ đồng ở Đắk Lắk dù mẹ đã lập di chúc
16/08/2026
Mua thửa đất 18,5 tỷ đang thế chấp, người phụ nữ vướng vào tranh chấp
15/08/2026
Nộp tiền làm sổ đỏ thay để nhận 120m2 đất, vợ chồng ở Quảng Ngãi nhận ‘trái đắng’
14/08/2026

Các tin khác

Tháo dỡ sân vận động Đông Kinh

Tháo dỡ sân vận động Đông Kinh

Sân vận động Đông Kinh - công trình thể thao có sức chứa 15.000 chỗ ngồi - tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn sẽ được tháo dỡ để xây dựng Quảng trường Lạng Sơn, kết hợp với Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đảm bảo quyền lợi chủ sở hữu đối với chung cư có thời hạn

Đảm bảo quyền lợi chủ sở hữu đối với chung cư có thời hạn

Kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ Nhất đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng về sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 theo quan điểm, định hướng của Nghị quyết 21-NQ/TW. Một trong những điểm mới của việc sửa đổi lần này là quy định rõ thời hạn sử dụng của công trình để đảm bảo quyền lợi chủ sở hữu đối với chung cư có thời hạn. Vậy, cần phải hiểu như thế nào về các quy định pháp lý điều chỉnh để luật sửa đổi đạt được hiệu quả tích cực trên thực tế?
Chuyển động mới tại Dự án Khu dân cư sinh thái An Hòa

Chuyển động mới tại Dự án Khu dân cư sinh thái An Hòa

UBND TP.HCM cho phép Tập đoàn R&L được chuyển mục đích sử dụng 95.596,3 m2 đất nuôi trồng thủy sản, kết hợp sử dụng 80,0 m2 đất ở hiện hữu thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty, để thực hiện Dự án Khu dân cư sinh thái An Hòa.
Khi Long Biên bước vào bản đồ bất động sản hạng sang phía Đông Hà Nội

Khi Long Biên bước vào bản đồ bất động sản hạng sang phía Đông Hà Nội

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang đưa Long Biên tiến gần hơn tới lõi trung tâm, trong khi lợi thế ven sông và quỹ đất phát triển tạo điều kiện cho những dự án có tiêu chuẩn cao hơn xuất hiện. Trong chuyển động đó, The Magnolia được phát triển bởi MIK Group sở hữu những chuẩn mực riêng cho không gian sống hạng sang phía Đông Hà Nội.
Một ngày ở quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa: Thức giấc giữa rừng nguyên sinh, lắng nghe tiếng suối và ngắm ruộng bậc thang từ hiên nhà

Một ngày ở quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa: Thức giấc giữa rừng nguyên sinh, lắng nghe tiếng suối và ngắm ruộng bậc thang từ hiên nhà

Tại Alphora Muong Hoa, trải nghiệm không được định hình bởi những lịch trình sắp đặt, mà bởi những khoảnh khắc lần lượt đánh thức từng giác quan. Từ bước chân giữa rừng Tây Bắc, thanh âm của suối, vẻ đẹp văn hóa bản địa đến sự chăm sóc theo chuẩn mực quốc tế, tất cả hòa quyện tạo nên một hành trình nghỉ dưỡng giàu cảm xúc giữa thung lũng Mường Hoa.