Kỹ năng sống

Cậu bé từng bị khoét mắt trở thành thủ khoa

Cậu bé từng bị khoét mắt trở thành thủ khoa

Mất ánh sáng vĩnh viễn trong vụ án rúng động 13 năm trước, Guo Bin vừa trở thành thủ khoa toàn quốc khối người khuyết tật, trúng tuyển Đại học Trường Xuân.

Ngày 6/9, nam sinh Guo Bin cùng gia đình và đại diện Trường khiếm thị Vũ Hán đến Đại học Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm làm thủ tục nhập học. Nam sinh trúng tuyển đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính và Y học cổ truyền với 721 điểm - đứng đầu toàn quốc chuyên ngành đăng ký. "Sự tử tế của cộng đồng và vòng tay của thầy cô đã hỗ trợ tôi", Guo Bin nói.

Cô Zhang Long (trái) cùng Guo Bin đến Đại học Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm nhập học ngày 6/9. Ảnh: Jimu News

Cô Zhang Long (trái) cùng Guo Bin đến Đại học Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm nhập học ngày 6/9. Ảnh: Jimu News

Ngày 24/8/2013 tại Phần Tây, tỉnh Sơn Tây, một phụ nữ dụ dỗ cậu bé Guo Bin 6 tuổi ra ngoại ô, khoét hai nhãn cầu. Bố mẹ tìm thấy con trai trong tình trạng bê bết máu. Cảnh sát xác định bác dâu của cậu bé là nghi phạm do mâu thuẫn gia đình (người này nhảy giếng tự tử sau đó ít ngày).

Ngày 10/9 cùng năm, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép mắt giả cho cậu bé. Mắt giả được gắn vào mô và cơ để có thể chuyển động, nhưng không giúp cậu phục hồi thị lực.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi ông Zhou Dejun, Hiệu phó Trường Khiếm thị Vũ Hán, đến bệnh viện thăm hỏi Guo Bin. Vài tháng sau, khi gia đình đưa cậu đến tham quan trường, giáo viên Zhang Long đã tiếp cận và mời nam sinh vào lớp học hát. Cuộc gặp giúp gia đình quyết định chuyển đến Vũ Hán sinh sống.

Cô Zhang Long nhận làm giáo viên chủ nhiệm lớp của Guo Bin. Hơn chục năm qua, nam sinh luôn gọi cô là "mẹ". Để hỗ trợ gia đình, chính quyền địa phương giải quyết vấn đề hộ khẩu ngoại tỉnh, miễn toàn bộ học phí và cấp trợ cấp. Nhà trường nhận bố Guo Bin làm bảo vệ, mẹ làm giáo viên quản lý sinh hoạt. Chi phí học tập khác do các quỹ từ thiện tài trợ.

Guo Bin biểu diễn trên sân khấu năm 2015. Ảnh: Jimu News

Guo Bin biểu diễn trên sân khấu năm 2015. Ảnh: Jimu News

Guo Bin cũng được tiếp cận âm nhạc. Thầy Qi Gaofeng dạy nhạc miễn phí, giúp nam sinh sử dụng sáo ocarina ba ống độ khó cao. Năm 2015, Guo Bin lập ban nhạc điện tử khiếm thị đầu tiên tại Hồ Bắc mang tên VMV, chơi guitar bass. Mỗi ngày, nam sinh thức dậy lúc 4h30 sáng, tập đàn hơn một giờ trước khi đến lớp. Hiện cậu chơi thành thạo bốn loại nhạc cụ và từng hai lần đoạt huy chương vàng cuộc thi "Ngôi sao Ocarina" toàn quốc.

Tháng 7 năm nay, Guo Bin đại diện học sinh tốt nghiệp Trường Khiếm thị Vũ Hán phát biểu tri ân trực tuyến. Nam sinh cho biết nguyện vọng sau khi tốt nghiệp đại học là quay lại trường cũ làm giáo viên tin học để hỗ trợ các trẻ em khiếm thị khác.

(Theo Jimu News, World Journal, China.com)

Các tin khác

Ai đang dùng loạt sản phẩm dầu gội, sữa tắm, dung dịch vệ sinh này cần kiểm tra ngay: Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc

Ai đang dùng loạt sản phẩm dầu gội, sữa tắm, dung dịch vệ sinh này cần kiểm tra ngay: Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm gồm dầu gội, sữa tắm, dầu xả, nước rửa tay và dung dịch vệ sinh phụ nữ do công thức không đúng hồ sơ công bố hoặc không đạt chỉ tiêu vi sinh.
Bầu Thuỵ và tầm nhìn về một “kim tự tháp” bền vững cho bóng đá Việt Nam

Bầu Thuỵ và tầm nhìn về một “kim tự tháp” bền vững cho bóng đá Việt Nam

Việc tăng số ngoại binh lên bốn cầu thủ mỗi đội được kỳ vọng nâng chất lượng V.League, nhưng đồng thời đặt ra một bài toán lớn hơn: làm thế nào nâng chất lượng phần đỉnh mà vẫn mở rộng cơ hội cho cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là cầu thủ trẻ, và tạo dựng một chân đế đủ rộng cho bóng đá chuyên nghiệp phát triển bền vững.