Kỹ năng sống

Cặp vợ chồng làm chục mâm cơm mời thí sinh thi lớp 10

Ngày 3/6, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh, video ghi lại cảnh hàng chục học sinh, phụ huynh ngồi quây quần ăn trưa tại nhà anh Nguyễn Văn Hà (37 tuổi) và chị Hà Thị Thúy (31 tuổi), tại khu 8, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn. Các em tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Tân Sơn.

Trong video, anh Hà nói lớn "Các cháu cứ tự nhiên ăn uống nhé. Về nhà cô chú cứ tự nhiên như ở nhà. Lấy tinh thần đến chiều thi tiếp, làm bài tốt để sau được gặp cô chú nhiều".

Trên các diễn đàn, hình ảnh, video thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người xúc động, cảm ơn gia đình anh chị Hà Thúy khi hỗ trợ học sinh trong những ngày thi căng thẳng.

"Tôi không nghĩ đoạn video lan truyền rộng rãi đến vậy", anh Hà nói. "Khi làm việc này, tôi chỉ nghĩ giúp một phần nhỏ, động viên phụ huynh và học sinh để các cháu được ăn ngủ đầy đủ, tập trung thi tốt".

Học sinh tập trung ăn uống, nghỉ ngơi tại nhà anh Hà, trưa 3/6. Video: Nhân vật cung cấp

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Phú Thọ diễn ra ngày 3-4/6. Thí sinh làm ba bài Toán, Văn, Anh.

Hai năm trước, khi chuyển từ huyện Tam Nông về gần trường THPT Tân Sơn, anh Hà đã tổ chức bữa ăn miễn phí cho các học sinh thi vào lớp 10. Anh kể thấy nhiều học sinh ở miền núi, cách trường 10-30 km, nếu về buổi trưa sẽ rất mệt, ảnh hưởng tinh thần khi thi buổi chiều. Gặp ai ở cổng trường hoặc đang đi tìm nơi nghỉ, anh liền mời vào nhà. Cũng vì thế, số lượng khách không nhiều.

Năm nay, anh Hà đăng bài lên trang Facebook cá nhân và một số hội nhóm ở huyện Tân Sơn trước ngày thi. Trưa 3/6, anh bất ngờ khi có khoảng 70 học sinh đến nhà ăn trưa, cùng khoảng 20 phụ huynh. Hơn chục mâm cơm gia đình chuẩn bị vừa đủ.

Anh cho biết bữa cơm giản dị, bày cả trên mâm lót lá chuối chứ không chia đĩa. Mâm nào cũng có ít rau củ, giò lụa, thịt luộc, xúc xích và đậu.

"Các sĩ tử ăn đậu để có thể đậu", anh ví von.

Quá trình chuẩn bị, anh Hà được nhiều phụ huynh giúp đỡ. Do không đủ chỗ, người lớn bố trí cho học sinh ăn trước để nghỉ trưa được 30-60 phút, trước khi quay lại trường thi vào buổi chiều. Con lớn học lớp 8 của anh chị Hà Thúy cũng hỗ trợ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhường phòng cho các anh chị nghỉ ngơi.

Cặp vợ chồng làm chục mâm cơm mời thí sinh thi lớp 10 - 1

Học sinh ngồi quây quần ở nhà anh Hà, trưa 3/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Hoàng Thị Thức, 45 tuổi, trú xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, nói rất cảm kích trước tấm lòng của vợ chồng anh chị Hà Thúy. Cùng người thân đưa con và hai cháu đi thi cách nhà hơn 15 km, nên vừa tới nơi, chị liền tìm nhà nghỉ nhưng không có. Được một người chỉ dẫn, chị vào nhà anh Hà.

"Tôi ngại quá, không dám ăn miễn phí, nhưng anh Hà rất nhiệt tình, rồi nhờ cùng hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn cho các con", chị Thức kể. "Nhờ lòng tốt của anh chị, con và cháu tôi được nghỉ ngơi đầy đủ".

Sau buổi ăn trưa, nhiều phụ huynh ở lại hỗ trợ vợ chồng anh Hà dọn dẹp. Anh cho biết sẽ duy trì hoạt động này trong những năm tới. "Khi nào thi cử hay phụ huynh, học sinh ở xa có việc đến trường, mọi người đều có thể qua nhà tôi nghỉ ngơi", anh nói.

Tân Sơn là huyện miền núi ở tỉnh Phú Thọ, rộng gần 690 km2, gồm 17 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện có hai trường THPT công lập là THPT Tân Sơn và Minh Đài. Vì vậy, nhiều học sinh phải đi học cách nhà 20-30 km. Các em thường ở trọ, hoặc đăng ký dịch vụ xe đưa đón.

Các tin khác

Chỉ còn 6 triệu/tháng để sống: Tôi đã thử 30 ngày và bất ngờ vì vẫn xoay xở được nhờ cắt bỏ 5 thứ này

Chỉ còn 6 triệu/tháng để sống: Tôi đã thử 30 ngày và bất ngờ vì vẫn xoay xở được nhờ cắt bỏ 5 thứ này

Nếu một ngày bạn chỉ còn đúng 6 triệu đồng trong tài khoản để sống cả tháng – bạn sẽ làm gì? Tôi đã chủ động thử “đặt mình vào thế bí” trong 30 ngày để kiểm tra khả năng xoay xở tài chính. Kết quả khiến tôi ngạc nhiên: vẫn sống ổn, dù phải cắt bỏ 5 thứ tưởng như “thiếu là không chịu nổi”.
Lời xin lỗi của chủ xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc và phản ứng khó tin của cộng đồng mạng: "Quãng thời gian tồi tệ nhất trong hơn 20 năm làm nghề..."

Lời xin lỗi của chủ xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc và phản ứng khó tin của cộng đồng mạng: "Quãng thời gian tồi tệ nhất trong hơn 20 năm làm nghề..."

Một xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 trưa 2/6, may mắn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hoàn toàn phương tiện. Sau vụ hỏa hoạn, dòng chia sẻ của đại diện nhà xe đã bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
5 thay đổi với học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội

5 thay đổi với học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội

Thí sinh không còn được mang bảng tuần hoàn, Atlat Địa lý, làm trực tiếp vào đề với môn Khoa học Tự nhiên..., là điểm mới trong kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025.
Uống trà táo đỏ mỗi ngày có tốt?

Uống trà táo đỏ mỗi ngày có tốt?

Trà táo đỏ thơm ngọt giúp dưỡng huyết an thần được nhiều người ưa chuộng nhưng không nên vì thế mà lạm dụng mỗi ngày.