Hơn 20 năm trước, khi còn trẻ và tràn đầy năng lượng, tôi một mình mang theo hành lý và lên tàu đến Bắc Kinh.
Vào thời điểm đó, một người bạn cùng lớp của tôi làm nghề môi giới bất động sản ở Bắc Kinh. Tôi nhờ anh ấy giúp tôi thuê nhà và chúng tôi đi xem nhà vào sáng hôm sau. Sáng hôm đó anh ấy nói sẽ đãi tôi ăn sáng, nhưng trước khi trả tiền, anh ấy lại viện cớ đi vệ sinh. Tôi vui vẻ thanh toán.
Trước khi thuê nhà, tôi đã nói rõ với anh ấy rằng sau khi tìm được việc, nếu thời gian đi lại quá xa, tôi có thể phải chuyển đến nhà khác, vì vậy tôi muốn tìm nơi thuê ngắn hạn. Anh bạn tôi đảm bảo rằng số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả đầy đủ cho tôi khi đến thời hạn.

Sau đó, tôi đã tìm được việc làm thành công, hơn nữa công ty lại ở rất xa nơi tôi thuê nhà nên tôi đã yêu cầu anh ấy hủy hợp đồng thuê nhà. Anh bạn cho biết chủ nhà yêu cầu trừ một phần tiền đặt cọc với lý do vệ sinh không sạch sẽ, đèn bếp bị hỏng,... Tất nhiên là tôi biết, toàn bộ số tiền thực ra đều rơi vào túi anh ta.
Tôi không trực tiếp vạch trần, nhưng trong lòng tôi đã nhìn thấu anh ta. Loại người này hoàn toàn không đáng tin cậy. Một năm sau, anh ta không còn có thể tồn tại ở Bắc Kinh nữa vì đã thao túng người mua và người bán để kiếm lời từ chênh lệch giá. Danh tiếng của anh ta bị hủy hoại hoàn toàn. Anh không chỉ bị công ty sa thải mà các công ty khác cũng không nhận.
Không có chỗ đứng ở Bắc Kinh, anh trở về quê nhà và tiếp tục công việc kinh doanh cũ, nhưng một điều tồi tệ đã xảy ra chỉ sau vài năm.
Sau đó, tôi trở về Hợp Phì để khởi nghiệp và nghe bạn bè nhắc đến anh ấy. Trong những năm đó, anh không có một công việc ổn định và có cuộc sống rất khó khăn. Khi tôi đến tuổi trung niên và gặp vô số người, cuối cùng tôi nhận ra, không ai giỏi toan tính lại có kết cục tốt đẹp.
Trong thế giới của những người thông minh, lợi ích quan trọng hơn cảm xúc, kết quả quan trọng hơn quá trình và đạt được quan trọng hơn mất mát. Họ chạy theo lợi nhuận và luôn coi người khác là kẻ ngốc, luôn mưu mô và tính toán để đạt được mọi lợi ích.
Thực ra, không có ai thực sự ngu ngốc cả. Nhiều khi, họ chỉ nhìn thấy điều gì đó nhưng không nói ra. Điều tệ nhất trong cuộc sống là quá thông minh. Những người quá thông minh sẽ tự mắc bẫy mình.
2 kiểu người thông minh
Có hai kiểu người thông minh trên thế giới này:
Một kiểu người luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và không cho phép người khác lợi dụng mình. Kiểu người còn lại luôn nghĩ đến lợi ích của người khác trước tiên và không sợ phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Kiểu người thứ nhất ích kỷ và chỉ khiến con đường của mình ngày càng hẹp hơn, trong khi kiểu người thứ hai sẵn sàng chịu mất mát và sẽ tiến xa hơn.
Nhà kinh tế học Ngô Hiểu Ba đã ghi lại câu chuyện về Niên Quang Cửu, người sáng lập ra "Sa Tử Quả Tử", trong cuốn sách "Ba mươi năm đầy biến động" của mình. Niên Quang Cửu nổi tiếng là người bán hàng chính hãng và có uy tín, ông bắt đầu bằng việc bán hạt dưa rang.
Trong kinh doanh, ông luôn chú trọng lợi nhuận nhỏ nhưng quay vòng nhanh mà vẫn đảm bảo chất lượng, cho khách hàng dùng thử sản phẩm miễn phí nhưng không buộc phải mua nếu không hài lòng.
Ngoài ra, nếu khách hàng thấy hạt dưa ngon, ông sẽ tặng thêm 2 nắm hạt dưa miễn phí cho lần mua hàng sau. Những người mua hạt dưa của ông đều nghĩ ông là người rất trung thực, nhưng cũng thấy hành vi của ông hơi ngớ ngẩn nên họ gọi ông là "kẻ ngốc" đằng sau lưng.
Khi biết vậy, ông chỉ mỉm cười. Nhiều người gọi ông như vậy nên ông chỉ đặt tên cho hạt dưa của mình là "Hạt dưa ngốc nghếch".
Sau này, cửa hàng ông điều hành được danh hiệu "Ngôi sao cải cách của Trung Quốc" vì "trung thực trong hợp đồng và giữ lời hứa" và ông được ca ngợi là "Thương gia số 1 Trung Quốc".
Chính sự “ngớ ngẩn” này đã khiến hạt dưa của ông được ưa chuộng khắp cả nước. Năm 1980, giá trị tài sản ròng của ông đã vượt quá 1 triệu đô la. Thì ra ông ấy không hề ngu ngốc mà còn rất thông minh.

Đừng bao giờ nghĩ rằng trí tuệ của mình thực sự thông thái mà hãy luôn là kẻ ngốc. Những người thông minh nhất trên thế giới không bao giờ là những người toan mà là những người trung thực.
Những người như thế nào có khả năng thành công cao nhất? Đó là những người chân thành, lương thiện, không dùng thủ đoạn, không mưu mô.
Sự xảo quyệt có thể thoát khỏi hiện tại, nhưng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên. Trung thực có vẻ là một bất lợi, nhưng thực ra đó lại là khoản đầu tư thông minh nhất. Sự toan tính khôn không tồn tại lâu dài, nhưng lòng tốt thì tồn tại mãi mãi.
Hãy tử tế và chân thành, cuối cùng bạn sẽ nhận được những món quà của cuộc sống.
Theo Toutiao