Kỹ năng sống

Mặc váy cưới chạy marathon tưởng nhớ chồng đã mất

Ý chính

  • Laura Coleman-Day mặc váy cưới chạy phần cuối London Marathon đúng ngày kỷ niệm cưới thứ 6 không có chồng bên cạnh.

  • Chồng cô, Xander, mất năm 2024 vì biến chứng sau ghép tế bào gốc chữa ung thư.

  • Laura bắt đầu chạy bộ gây quỹ cho tổ chức Anthony Nolan, nơi giúp chồng cô tìm người hiến tặng.

  • Cô vượt qua khó khăn tâm lý và điều kiện khắc nghiệt, hoàn thành 12 marathon trong 12 tháng.

  • Cô quyên góp hơn 23,000 USD, mong biến nỗi đau thành ý nghĩa cứu giúp người khác.

Đó là bộ váy cô mặc trong lễ cưới ngày 27/4/2019. Năm nay, tròn 6 năm ngày cưới nhưng cũng là lần đầu cô trải qua ngày này mà không có chồng bên cạnh.

"Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy như anh vẫn đang ở bên mình", cô chia sẻ sau cuộc thi. "Tôi đã hoàn thành cuộc marathon thứ 12 trong 12 tháng, thử thách giúp tôi vượt qua năm tồi tệ nhất cuộc đời".

Đọc đầy đủ tại vnexpress.net →

Nguồn: https://vnexpress.net/mac-vay-cuoi-chay-marathon-tuong-nho-chong-da-mat-4883221.html

Các tin khác

Ai nên hạn chế ăn xoài chín?

Ai nên hạn chế ăn xoài chín?

Xoài là loại trái cây yêu thích của nhiều người vào mùa hè, nhưng không phải ai cũng phù hợp ăn loại quả này.