Doanh nhân

Tướng Phạm Tuân - người ủng hộ dự án "bay vào vũ trụ" của bầu Thuỵ: Cuộc đời thành phi công là 90% may mắn

Thông tin bầu Thuỵ muốn xây dựng cảng hàng không vũ trụ du lịch của Thaispace không chỉ khiến dư luận quan tâm mà còn nhận được sự ủng hộ từ Tướng Phạm Tuân.

"Tôi biết các doanh nghiệp tư nhân có tiềm lực kinh tế rất nhiều nhưng để có ý tưởng đột phá và tập hợp được đội ngũ có thể triển khai dự án thế này không phải dễ", Trung tướng - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phạm Tuân chia sẻ trong cuộc gặp gỡ Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thaiholdings và Ban trù bị dự án Thaispace vừa mới diễn ra.

Trung tướng còn khẳng định sẽ luôn đồng hành và giải đáp những thắc mắc trong tầm hiểu biết của mình trong quá trình triển khai dự án.

Việc bầu Thuỵ và ban trù bị dự án Thaispace đến gặp gỡ Tướng Phạm Tuân cũng dễ hiểu bởi ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ.

Tướng Phạm Tuân - người ủng hộ dự án bay vào vũ trụ của bầu Thuỵ: Cuộc đời thành phi công là 90% may mắn - Ảnh 1.
Tướng Phạm Tuân (Ảnh: Vietnamnet)

Trung tướng Phạm Tuân sinh năm 1947, ở đồng bằng Bắc Bộ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 1965, ông lên đường nhập ngũ và chính ông là người xin được gia nhập binh chủng không quân.

Thời trẻ, ông từng đi khám để làm phi công, nhưng không trúng tuyển vì mắt kém, cùng với đó ông bị loạn nhịp tim. Phạm Tuân sau đó đi học thợ máy. Tuy nhiên, khát khao với bầu trời, với máy bay vẫn chưa bao giờ tắt.

"Nhưng tháng 11/1965, tôi sang Liên Xô đang mùa lá vàng rơi, đi trên đường gặp rất nhiều phi công người Việt, trên mình mặc trang phục rất nhiều túi, xúng xính trong cặp da rất đẹp. Tôi khi ấy ngưỡng mộ họ ghê gớm lắm. Tôi thầm ước giá như chỉ được ngồi trên máy bay một lần thôi rồi xuống cũng được, không cần trở thành phi công", Trung tướng Phạm Tuân kể lại tại chương trình Quán thanh xuân.

Sau đó, vì nhiều lý do, mà trong đó có việc phi công trong nước gửi sang Liên Xô học trượt nhiều, nên cơ hội đến với các thợ máy. Rất may mắn, ông lại được chọn và phía Liên Xô cho ông đi lái máy bay. Ông bắt đầu bay với loại máy bay với tốc độ chỉ hơn 100km/giờ, sau rồi dần dần bay lên đến Mic.

Tướng Phạm Tuân - người ủng hộ dự án bay vào vũ trụ của bầu Thuỵ: Cuộc đời thành phi công là 90% may mắn - Ảnh 2.

Tới năm 1972, ông được chọn là một trong số những phi công đào tạo để lái máy bay tiêm kích bay đêm. Chuyến bay đêm đầu tiên ông xuất kích diễn ra ngày 18/12/1972 và tới đêm ngày 27/12/1972 trong một trận chiến ông đã bắn rơi 1 chiếc máy bay B-52 của địch, sau đó được đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện khen thưởng ngay sáng hôm sau.

Tới ngày 03/09/1973 ông được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi đang giữ quân hàm thượng úy và là biên đội trưởng thuộc đại đội 5 của trung đoàn không quân Sao Đỏ.

Đến năm 1978 - 1979, Liên Xô muốn mời Việt Nam tham gia vào chương trình vũ trụ quốc tế Intercosmos. Theo lời kể của Tướng Phạm Tuân, các phi công Việt Nam được tham gia rất nhiều, tuyển chọn trong 6 - 7 tháng. Người được chọn phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, sự hiểu biết, nhận thức về vũ trụ, phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình.

Trải qua nhiều vòng, bên Liên Xô yêu cầu ta gửi sang 4 người nhưng tuyển ở Việt Nam chỉ có 3. Thế là mọi người bảo ông vào luôn cho đủ… đội hình. "Thế nên tôi trở thành phi công là ngẫu nhiên. Mình muốn làm phi công lắm nhưng không đủ tiêu chuẩn nên chẳng dám mơ. Nhưng mọi thứ cứ đến, đến thì làm được. Cuộc đời tôi thành phi công là 90% may mắn, còn lại là ở bản thân mình. Song may mắn luôn đến với mọi người, nhưng ai tận dụng được cơ hội và sự may mắn để khai thác, làm chủ được nó thì mới thực hiện được. Không thể nói may mắn rồi để đấy và nó trôi qua", Anh hùng Phạm Tuân chia sẻ.

Sau gần một tháng khám tuyển ở BV Trung ương quân đội Moskva, Hội đồng khoa học quốc gia cho gọi 4 người đến để công bố.

"Tôi được gọi vào đầu tiên và cảm giác lúc đó giống như thi hoa hậu. Không ngờ vừa vào thì trưởng đoàn và tất cả thành viên của Hội đồng bắt tay chúc mừng và tôi cùng anh Bùi Thanh Liêm được chọn.

Sau đó chúng tôi luyện tập ở trung tâm vũ trụ khoảng 16 tháng. Tôi chỉ biết mình là phi công bay chính trước giờ bay 3 ngày. Ngày 21/7/1980, Hội đồng công bố quyết định ai sẽ là người bay chính thức. Tôi cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko được xướng tên bay cùng nhau. Hàng loạt công việc phải chuẩn bị, từ việc kiểm tra những công việc cần làm trên vũ trụ, sắp xếp thứ tự các hành động", ông nhớ lại.

Tướng Phạm Tuân - người ủng hộ dự án bay vào vũ trụ của bầu Thuỵ: Cuộc đời thành phi công là 90% may mắn - Ảnh 3.

Hai nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân và Gorbatko. Ảnh: Tư liệu

Đúng 1h33 ngày 23/7/1980 (giờ Hà Nội) tại sân bay vũ trụ Baikonur (Liên Xô) tàu vũ trụ Liên hợp 37 do Gorbatko và Phạm Tuân điều khiển đã phóng lên vũ trụ. Khi cờ Tổ quốc Việt Nam được mang lên cũng là thời điểm đất nước chính thức có tên trong bản đồ du hành vũ trụ quốc tế.

Cũng trong năm 1980 khi đang mang quân hàm trung tá, Phạm Tuân được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động và huân chương Hồ Chí Minh. Cùng năm đó, ông còn được nhà nước Liên Xô trao tặng huân chương Lenin và danh hiệu anh hùng Liên Xô.

Tới năm 1982, Anh hùng Phạm Tuân hoàn thành khóa học tại trường không quân Gagarin. Sau đó, ông được phân công giữ chức Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng không quân vào năm 1989. Năm 1999, ông giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và mang quân hàm trung tướng.

Anh hùng Phạm Tuân tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần đội. Đến 2008, ông nghỉ hưu.

Giờ đây, khi đã sang tuổi 74, ông vẫn dõi theo những tin tức về chinh phục vũ trụ và cảm xúc chuyến bay ngày nào vẫn vẹn nguyên.

Các tin khác

“Triệu phú Áo thun” với 9 lần khởi nghiệp: Nếu bỏ cuộc, hãy là người bỏ cuộc sau cùng!

“Triệu phú Áo thun” với 9 lần khởi nghiệp: Nếu bỏ cuộc, hãy là người bỏ cuộc sau cùng!

Trong hành trình gần 15 năm kinh doanh, chân tôi đã rất nhiều lần bước trên những mảnh đất chưa có đường. Có những con đường tôi dày công xây dựng rồi mới biết nó dẫn đến thất bại và có những con đường lại giúp tôi ‘hái nhiều quả ngọt’. Nhưng dù là con đường thành công hay thất bại thì nó đều có ý nghĩa với tôi. Nó là mồ hôi, nước mắt, tiền bạc, thời gian, ý chí… mà tôi đã bỏ ra.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ khiến tôi phải trả một cái giá không thể chấp nhận được

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ khiến tôi phải trả một cái giá không thể chấp nhận được

"Tôi không cho phép bản thân trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của một người đàn ông, để rồi bị hy sinh một cách tùy hứng. Đã đến lúc chứng tỏ sức mạnh của phái nữ. Tuy quân Hậu được sử dụng để bảo vệ quân Vua nhưng đó cũng là quân mạnh nhất trên bàn cờ".
Sếp FPT Retail tiết lộ về lần bất mãn suýt nghỉ việc: Bằng ngon, trường xịn mà phải đi làm sale, ship hàng trong mưa gió người "ướt như chuột lột" nhưng vẫn bị khách chửi

Sếp FPT Retail tiết lộ về lần bất mãn suýt nghỉ việc: Bằng ngon, trường xịn mà phải đi làm sale, ship hàng trong mưa gió người "ướt như chuột lột" nhưng vẫn bị khách chửi

Các đây 18 năm, ông Ngô Quốc Bảo - CXMO FPT Retail suýt chút nữa đã rời khỏi FPT. ‘Giọt nước tràn ly’ là khi ông phải chở một thùng carton điện thoại Nokia để đi giao cho khách hàng trong mưa gió. Sau cơn tủi thân, về đến công ty, chàng trai trẻ đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc…
“Vua hàng hiệu” quyết dốc túi làm công nghệ: Mục tiêu lắp đặt 1.000 AI Lab, dạy AI và Robotic từ mầm non đến đại học, giao trọng trách vào tay con trai út

“Vua hàng hiệu” quyết dốc túi làm công nghệ: Mục tiêu lắp đặt 1.000 AI Lab, dạy AI và Robotic từ mầm non đến đại học, giao trọng trách vào tay con trai út

IPPG đã đầu tư mua bản quyền từ nước ngoài và hợp tác với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Đà Lạt,... để phát triển Chương trình giáo dục, đào tạo AI-Robotic cho học sinh từ mẫu giáo mầm non đến cấp 3 và Sinh viên Đại học.
[Độc quyền] "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiết lộ chức vụ của các con tại IPPG: Giao việc cho con ngay từ lúc đi học, tốt nghiệp xong là tiếp quản cơ nghiệp được luôn

[Độc quyền] "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiết lộ chức vụ của các con tại IPPG: Giao việc cho con ngay từ lúc đi học, tốt nghiệp xong là tiếp quản cơ nghiệp được luôn

“Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết đã kết hợp với giao việc kinh doanh cho các cháu từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Bởi vậy khi tốt nghiệp, các con ông đều có thể bắt tay ngay và nắm giữ các vị trí quan trọng trong công việc kinh doanh của gia đình. Đặc biệt, cậu út kín tiếng cũng đang giữ chức vụ quan trọng ở Tập đoàn.
Ông Trần Kinh Doanh vừa thôi điều hành Bách Hóa Xanh là ai? Doanh nghiệp này đang kinh doanh thế nào mà phải đổi sếp?

Ông Trần Kinh Doanh vừa thôi điều hành Bách Hóa Xanh là ai? Doanh nghiệp này đang kinh doanh thế nào mà phải đổi sếp?

Bách Hóa Xanh đã có tháng kinh doanh tệ nhất trong lịch sử. Doanh thu tháng 11 của Bách Hóa Xanh xuống thấp nhất kể từ tháng 2/2021 (tháng có Tết âm lịch), trong bối cảnh số cửa hàng hiện tại đã tăng thêm gần 300… Doanh thu/cửa hàng nhảy giật lùi, các con số dự liệu ông Trần Kinh Doanh đưa ra trong ĐHCĐ 2021 không như kỳ vọng.