Sức khỏe

TPHCM khẩn cấp chuyển 10.000 túi thuốc giúp cứu chữa bà con vùng bão

Chiều 7/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian qua toàn ngành đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Tổng cộng 10.000 túi thuốc gia đình đã được quyên góp nhằm hỗ trợ kịp thời người dân vùng bão lũ.

Tính đến ngày 6/10, Sở Y tế TPHCM đã chuyển 5.000 túi thuốc đầu tiên đến Sở Y tế các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hà Tĩnh.

So Y te TPHCM 001.png
Cán bộ, viên chức và người lao động các bệnh viện trên địa bàn TPHCM chuẩn bị các túi thuốc chuyển đến bà con vùng bão lũ. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Trong các ngày 5-7/10, các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố như: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền... tiếp tục đóng góp thêm 5.000 túi thuốc. 

Số thuốc này đã được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để trao tặng bà con vùng bão lũ.

Sở Y tế TPHCM ghi nhận sự ủng hộ của các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã nhiệt tình hưởng ứng và kịp thời hỗ trợ các túi thuốc gia đình. 

Các tin khác

Chung tay vì sức khỏe trẻ em Việt Nam

Chung tay vì sức khỏe trẻ em Việt Nam

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, Nhà thuốc Pharmacity, Công ty cổ phần MHD Pharma đã tổ chức chương trình "Trung thu vui khỏe cho em" nhằm mang Tết Trung thu ấm áp đến 350 trẻ em và người cao tuổi tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1, Hà Nội.
Thực hư uống nhiều matcha bị thiếu sắt?

Thực hư uống nhiều matcha bị thiếu sắt?

Matcha có hương vị thơm ngon và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về việc cơ thể sẽ bị thiếu máu nếu thường xuyên sử dụng loại đồ uống này.
Khát nước dữ dội, bệnh gì?

Khát nước dữ dội, bệnh gì?

Suốt gần 1 năm luôn trong tình trạng khát nước dữ dội, mỗi ngày uống tới hơn 10 lít nước, đi tiểu gần 20 lần, người đàn ông 38 tuổi ở Hà Nội phải đến khám tại cơ sở y tế.