Thời sự

Tin tức 24h qua: Người phụ nữ lưu lạc 19 năm đã đoàn tụ với gia đình

Người phụ nữ lưu lạc 19 năm đã đoàn tụ với gia đình

Ngày 7/11, bà Lê Thị Thuỷ (55 tuổi) đã được người thân đón về nhà sau 19 năm lưu lạc. Ông Lê Xuân Hoà, anh trai bà Thủy cho biết, sau khi làm xong thủ tục, giấy tờ, 5h sáng nay (7/11) gia đình ông đã thuê xe ra Nghệ An để đón em gái trở về.

Ông Hoà cho hay, bà Thuỷ mất tích từ ngày 23/8/2003. Kể từ đó đến nay, gia đình ông đã nhiều lần tìm kiếm, báo công an nhưng đều không có kết quả. Khi đi, bà Thuỷ đã bế theo một con trai là cháu Lê Trung Dũng (SN 1994). Hiện bé trai vẫn chưa tìm được.

Tin tức 24h qua: Người phụ nữ lưu lạc 19 năm đã đoàn tụ với gia đình - 1

Bà Thuỷ khóc nức nở khi gặp lại người thân (Ảnh: Nghệ An 24h)

Ông Hòa cũng cho biết thêm, khi nhìn thấy bức ảnh em gái được chia sẻ trên báo và các trang mạng xã hội, ông đã nhận ra ngay là em gái mình. Khi gặp lại được em gái, cả nhà ôm nhau khóc nức nở ngay tại sân Trung tâm công tác xã hội TP.Vinh (Nghệ An).

Trước đó, bà Thủy được cho là nạn nhân của một vụ mua bán người, đã sống hàng chục năm ở Trung Quốc. Ngày 5/11, bà được đưa từ Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Bà Thủy nói do ở Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân nên bà bị trục xuất về nước.

Thù hận với phụ nữ, gã đàn ông liên tục dùng hung khí tấn công phụ nữ trên đường 

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Trần Lê Huy (SN 1991, trú Bạch Đằng, Hoàn Kiếm; hiện ở tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Tin tức 24h qua: Người phụ nữ lưu lạc 19 năm đã đoàn tụ với gia đình - 2

Trần Lê Huy bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Theo Công an TP Hà Nội, Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đén tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ gặp trên đường. 

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ.

Hai bé gái tiết kiệm được 6kg tiền lẻ, đi mua vàng tặng bố

Câu chuyện "dùng 2kg tiền lẻ mua lắc vàng tặng mẹ" của bé Võ Đoàn Xuân Nhi (13 tuổi) và người bố là anh Võ Hữu Tấn (43 tuổi) sống tại xã Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được nhiều người khen gợi trên mạng xã hội. 

Anh Tấn cho biết, người được con tặng lắc vàng chính là anh chứ không phải người mẹ. Gia đình bán phở khoảng 8 năm nay, mỗi ngày bán xong, các bé đều xin bố mẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng hoặc bớt tiền ăn sáng để bỏ vào trong thùng đựng nước loại 20 lít. Mục đích của hai con là để dành tiền mua ô tô về quê ở Bến Tre cho đỡ nắng mưa.

Tin tức 24h qua: Người phụ nữ lưu lạc 19 năm đã đoàn tụ với gia đình - 3

Anh Tấn cùng con gái mang tiền đến tiệm vàng

Nhưng thấy tay bố bị tai nạn lao động xấu nên hai con của anh quyết định dùng tiền tiết kiệm để mua cho bố cái lắc tay bằng vàng đeo cho đẹp. Mất hơn một ngày, 3 cha con mới đếm xong số tiền. Tổng cộng, hai bé để dành được gần 29 triệu đồng nhưng bớt lại một ít để lại. Với số tiền này, anh Tấn và con gái chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi 1 ngày trong rừng đang nguy kịch 

Khoảng 9 giờ sáng 6/11, một cặp vợ chồng đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một chiếc thùng carton, trên người không hề có mảnh gì che thân. Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con dòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Tin tức 24h qua: Người phụ nữ lưu lạc 19 năm đã đoàn tụ với gia đình - 4

Các y bác sĩ đang tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho cháu bé đáng thương

Cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ và được chuyển lên Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Sơn cấp cứu và được chuyển ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn nhận định cháu bé có thể đã bị bỏ rơi khoảng 1 ngày 1 đêm. Nhiều khả năng người mẹ sau khi vào trong rừng sinh cháu bé xong thì bỏ rơi con.

Tình hình sức khỏe của cháu bé chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện các y bác sĩ tại bệnh viện đang tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho cháu bé.

Chia sẻ
Theo Trí Quân (t/h) (Người đưa tin)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm