Xã hội

Quảng Trị: Giải cứu cô gái bị bắt cóc khi đang làm việc ở Campuchia

Ngày 9.10, trung tá Phạm Thanh Diệu, Trưởng công an xã Tuyên Phú (Quảng Trị), cho biết đơn vị đã giải cứu thành công một cô gái bị bắt cóc khi đi làm việc tại Campuchia.

Quảng Trị: Giải cứu một cô gái bị bắt cóc qua làm việc tại Campuchia - Ảnh 1.

Chị V. (áo đỏ) cùng người thân viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Tuyên Phú

ẢNH: BÁ HOÀNG

Nạn nhân là chị Đ.T.V (20 tuổi, ở xã Tuyên Phú), làm việc ở Campuchia và thường xuyên đi về giữa 2 nước. Ngày 9.9, chị V. từ Việt Nam sang Campuchia và tự thuê taxi đến nơi làm việc. Bất ngờ, chị bị tài xế chở đến một địa điểm vắng vẻ, tịch thu điện thoại, ép qua xe khác rồi bán vào một nơi làm việc khác ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan.

Tại nơi này, chị V. bị ép làm các công việc khác nhau, thường xuyên bị đánh đập. Chị V. sau đó đã cầu xin được gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Khi được nhóm người này đồng ý, chị V. liên lạc với gia đình trình bày sự việc để nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng công an.

Nắm được thông tin, lực lượng Công an xã Tuyên Phú đã báo cáo cấp trên, đồng thời kết nối với quản lý khu làm việc để đưa chị V. trở về Việt Nam an toàn. 

Công an xã Tuyên Phú cũng cảnh báo người dân khi ra nước ngoài cần cảnh giác và có biện pháp tự bảo vệ, tránh các rủi ro có thể xảy ra.

Các tin khác

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất

Dự báo, từ giữa đến cuối tháng 10, sẽ có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Công bố Top 10 video chiến dịch “Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity”

Hàng trăm clip đã được gửi về hưởng ứng chiến dịch “Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity” do Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phát động. Sau quá trình tuyển chọn, Ban tổ chức đã công bố Top 10 clip xuất sắc nhất, tạo nên dấu ấn lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về TP. Hồ Chí Minh.

Cảnh tượng khó tin ở Trung tâm Thái Nguyên ngày 9/10

Lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên bị nhấn chìm trong biển nước, hàng trăm hộ dân phải kêu cứu. Khi nước rút, cả thành phố hiện lên ngổn ngang trong bùn đất và rác thải.