Sống

"Ơn trời phật tổ tiên che chở, hôm nay tôi không mất con" - Chia sẻ của 1 ông bố ở Nha Trang khiến phụ huynh hú hồn

Những ngày cận Tết, khi nhà nhà tất bật lo mâm cơm cúng 23 tháng Chạp, một câu chuyện hú hồn khiến nhiều phụ huynh giật mình. Một ông bố ở Nha Trang chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh “suýt nữa thì mất con”. Con anh đang học tiểu học, được gia đình hứa sẽ đón về buổi trưa để ăn cơm. Tuy nhiên, vì một chút chậm trễ, khi tan học không thấy bố đâu, bé đã tự ý rời cổng trường, đi bộ về nhà bà nội và lang thang ở khu Hà Quang 1.

Rất may, trên đường đi, bé gặp một người phụ nữ tốt bụng. Sau khi gặng hỏi số điện thoại của bà nội, người này đã liên lạc với gia đình để đến đón cháu. “Cả nhà tôi như chết đi sống lại”, người bố viết. Anh cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh: đừng chủ quan, bởi chỉ một phút sơ suất có thể dẫn đến tình huống khó lường.

Đọc đầy đủ tại soha.vn →

Liên quan: Nha Trang
Nguồn: https://soha.vn/on-troi-phat-to-tien-che-cho-hom-nay-toi-khong-mat-con-chia-se-cua-1-ong-bo-o-nha-trang-khien-phu-huynh-hu-hon-198260211162230179.htm

Các tin khác

Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày

Tết đang mệt dần, và nhiều người chỉ muốn được "biến mất" vài ngày

Tết từng là điều để mong chờ, nhưng khi trưởng thành, nó dần trở thành một danh sách trách nhiệm nối dài. Giữa những lịch trình dày đặc và vai trò phải hoàn thành, nhiều người nhận ra điều mình cần không phải một cái Tết đúng chuẩn, mà là một không gian đủ xa để thở chậm lại – nơi Tết được giữ nguyên ý nghĩa, nhưng nhẹ hơn và trọn vẹn hơn.