Kỹ năng sống

Những người đặc biệt trong ‘màn tỏ tình’ bằng 99.999 bông hồng

Tại sự kiện Ecopark tặng 99.999 bông hồng tới người Hà Nội vào ngày Valentine, nhiều người nhận hoa đã tâm sự rằng từ trước đến nay chưa từng biết đến một nhành hoa trong ngày lễ Tết. “Có những người, Valentine hay 8/3, cũng chẳng khác gì mọi ngày! Và có những người, phải rất dũng cảm để đấu tranh vượt qua rào cản xã hội, bảo vệ tới cùng tình yêu của mình”, vị này chia sẻ.

Tại sự kiện Ecopark tặng 99.999 bông hồng tới người Hà Nội vào ngày Valentine, nhiều người nhận hoa đã tâm sự rằng từ trước đến nay chưa từng biết đến một nhành hoa trong ngày lễ Tết. “Có những người, Valentine hay 8/3, cũng chẳng khác gì mọi ngày! Và có những người, phải rất dũng cảm để đấu tranh vượt qua rào cản xã hội, bảo vệ tới cùng tình yêu của mình”, vị này chia sẻ.

Ngày lễ tình yêu Valentine diễn ra khi nhiệt độ xuống chỉ còn 12-13 độ. Từ 5h sáng, chị Thu Hằng đã đội rét ra đường làm sạch phố phường. Khắp các con phố Hà Nội vẫn vắng tanh, chị Hằng vừa quét đường, vừa đưa bàn tay lên miệng thổi cho đỡ cóng. Nhận đoá hoa Ecopark tặng, chị cười và bày tỏ: “Thực ra, chị biết nay là ngày lễ tình yêu, nhưng đã lâu rồi chẳng còn quan tâm nữa. Lâu lắm rồi chị lại mới được tặng hoa!”.

Ngày lễ tình yêu Valentine diễn ra khi nhiệt độ xuống chỉ còn 12-13 độ. Từ 5h sáng, chị Thu Hằng đã đội rét ra đường làm sạch phố phường. Khắp các con phố Hà Nội vẫn vắng tanh, chị Hằng vừa quét đường, vừa đưa bàn tay lên miệng thổi cho đỡ cóng. Nhận đoá hoa Ecopark tặng, chị cười và bày tỏ: “Thực ra, chị biết nay là ngày lễ tình yêu, nhưng đã lâu rồi chẳng còn quan tâm nữa. Lâu lắm rồi chị lại mới được tặng hoa!”.

Bà Hà năm nay 80 tuổi cũng nói, với thời tiết rét buốt bao năm nay bà chỉ thấy xương cốt đau nhức. Đường phố những ngày này mưa lạnh, người lên phố chơi vắng, nên bà chẳng bán được bao nhiêu bóng bay. Nhận đoá hoa hồng đỏ thắm, bà xúc động đỏ hoe mắt.

Bà Hà năm nay 80 tuổi cũng nói, với thời tiết rét buốt bao năm nay bà chỉ thấy xương cốt đau nhức. Đường phố những ngày này mưa lạnh, người lên phố chơi vắng, nên bà chẳng bán được bao nhiêu bóng bay. Nhận đoá hoa hồng đỏ thắm, bà xúc động đỏ hoe mắt.

Hai bạn trẻ Thiên Thành và Khương Duy quen nhau được 3 năm cũng đã công khai chuyện tình cảm với tất cả mọi người. “Đứng trước quyết định này, ban đầu bọn em rất áp lực. Tuy nhiên, nếu không dũng cảm vượt qua định kiến thì không ai giúp mình được”, hai bạn chia sẻ và trao nhau cái ôm thật chặt trong ngày lễ tình yêu.

Hai bạn trẻ Thiên Thành và Khương Duy quen nhau được 3 năm cũng đã công khai chuyện tình cảm với tất cả mọi người. “Đứng trước quyết định này, ban đầu bọn em rất áp lực. Tuy nhiên, nếu không dũng cảm vượt qua định kiến thì không ai giúp mình được”, hai bạn chia sẻ và trao nhau cái ôm thật chặt trong ngày lễ tình yêu.

Nhận hoa khi đang dạo chơi ven hồ Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Thị Tuyết - 85 tuổi, không giấu được xúc động. “Chồng tôi mất đã 6 năm rồi. Từ ngày ông mất, tôi không còn được ai tặng hoa nữa. Tôi cũng chẳng biết ngày lễ tình yêu là gì đâu, nhưng đoá hoa này tôi sẽ mang về để tặng ông ấy”, bà Tuyết nói.

Nhận hoa khi đang dạo chơi ven hồ Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Thị Tuyết - 85 tuổi, không giấu được xúc động. “Chồng tôi mất đã 6 năm rồi. Từ ngày ông mất, tôi không còn được ai tặng hoa nữa. Tôi cũng chẳng biết ngày lễ tình yêu là gì đâu, nhưng đoá hoa này tôi sẽ mang về để tặng ông ấy”, bà Tuyết nói.

“Bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ được tặng hoa hay tặng hoa cho ai trong ngày Valentine cả. Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi trong ngày này, tôi thực sự vui, trân trọng và xúc động. Tôi sẽ ép khô đoá hoa này để giữ làm kỷ niệm”, anh Chung (Đông Anh – Hà Nội) bị liệt tứ chi chia sẻ khi nhận được hoa.

“Bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ được tặng hoa hay tặng hoa cho ai trong ngày Valentine cả. Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi trong ngày này, tôi thực sự vui, trân trọng và xúc động. Tôi sẽ ép khô đoá hoa này để giữ làm kỷ niệm”, anh Chung (Đông Anh – Hà Nội) bị liệt tứ chi chia sẻ khi nhận được hoa.

Cô Nga - 65 tuổi, bán nước tại đường Lò Sũ tâm sự, cũng biết đến ngày lễ Valentine nhưng luôn xem đây như ngày lễ của những người trẻ tuổi. “Giờ chúng tôi già cả rồi, nhiều khi cũng không dám tặng nhau hoa mấy ngày lễ này. Nhưng hôm nay, với bó hoa này, tôi sẽ mang về tặng ông nhà tôi. Mấy chục năm chưa bao giờ bày tỏ được rằng tôi yêu thương ông ấy rất nhiều”, cô Nga cho biết.

Cô Nga - 65 tuổi, bán nước tại đường Lò Sũ tâm sự, cũng biết đến ngày lễ Valentine nhưng luôn xem đây như ngày lễ của những người trẻ tuổi. “Giờ chúng tôi già cả rồi, nhiều khi cũng không dám tặng nhau hoa mấy ngày lễ này. Nhưng hôm nay, với bó hoa này, tôi sẽ mang về tặng ông nhà tôi. Mấy chục năm chưa bao giờ bày tỏ được rằng tôi yêu thương ông ấy rất nhiều”, cô Nga cho biết.

Nụ cười của một người Hà Nội khi nhận hoa trên phố.

Nụ cười của một người Hà Nội khi nhận hoa trên phố.

Mỗi người đều không giấu được niềm vui, sự xúc động khi nhận trên tay đoá hoa hồng đỏ thắm.

Mỗi người đều không giấu được niềm vui, sự xúc động khi nhận trên tay đoá hoa hồng đỏ thắm.

Một bác nam lớn tuổi vui vẻ nhận hoa trong ngày Valentine.

Một bác nam lớn tuổi vui vẻ nhận hoa trong ngày Valentine.

Trên mỗi bó hoa ban tổ chức trao tặng mọi người đều kèm theo lời nhắn nhủ: “Với Ecopark, dù bạn là ai, bạn đều xứng đáng được yêu thương mỗi ngày”.

Trên mỗi bó hoa ban tổ chức trao tặng mọi người đều kèm theo lời nhắn nhủ: “Với Ecopark, dù bạn là ai, bạn đều xứng đáng được yêu thương mỗi ngày”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm