Kỹ năng sống

Nhảy cầu cứu người giữa lũ xiết

Anh Hàng, trú phường Điện Bàn khi đó đang trên đường đi làm về qua cầu Câu Lâu, hướng từ huyện Duy Xuyên về Điện Bàn. Thấy sự việc, anh lập tức trèo qua lan can, nhảy xuống trụ cầu bêtông, vốn thấp hơn mặt cầu khoảng hai mét.

Từ trụ cầu, anh bám dây thừng do người dân thả xuống, đu người tiếp cận nạn nhân. Vị trí người đàn ông bị kẹt cách mặt cầu gần 5 mét, nước lũ lúc này dâng ngang ngực, chảy rất mạnh. Anh Hàng nhận áo phao từ trên cầu, nhanh chóng mặc và dùng dây thừng buộc quanh người nạn nhân.

Anh Trần Hàng nhảy xuống trụ cầu Cầu Lâu, phường Điện Bàn sau dùng dây thừng đu xuống dưới cứu người mắc kẹt trong nước lũ, trưa 5/11. Ảnh: Hà Trương

Anh Trần Hàng nhảy xuống trụ cầu Cầu Lâu, dùng dây thừng đu xuống dưới cứu người mắc kẹt trong nước lũ, trưa 5/11. Ảnh: Hà Trương

Anh định ra hiệu cho người trên bờ kéo cả hai lên. Tuy nhiên, nạn nhân đã kiệt sức, tinh thần hoảng loạn nên quyết định giữ chặt, chờ cứu hộ. Khoảng 7 phút sau, ghe của người dân gần đó tiếp cận, đưa cả hai vào bờ an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong 15 phút.

Anh Phạm Cường, thành viên đội SOS Quảng Nam, cho biết nhận được tin báo lúc 12h45. "Khi chúng tôi đến hiện trường, anh Hàng đã ở dưới nước. Đội đã phối hợp cùng người dân ném thêm dây thừng, áo phao hỗ trợ", anh Cường nói.

Theo anh Cường, nạn nhân ở xã Đại Lộc. Khi được cứu lên bờ, người này tinh thần không ổn định, đã được người dân cho thay quần áo, đồ ăn và đưa đến nơi an toàn. "Rất may anh Hàng phát hiện và tiếp cận nạn nhân kịp thời, giúp công tác cứu hộ thuận lợi hơn", anh Cường nói.

Sau khi cứu người, anh Hàng lặng lẽ rời đi. Chiều cùng ngày, video ghi lại cảnh anh không mặc đồ bảo hộ lao xuống dòng lũ xiết cứu người lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen.

Chia sẻ về hành động của mình, chàng trai 28 tuổi cho biết lúc đó không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu người nhanh nhất. "Khi xem lại video tôi cũng thấy bản thân liều lĩnh, nhưng nếu gặp tình huống tương tự tôi vẫn sẽ làm vậy", anh Hàng nói.

Khoảnh khắc anh Trần Hàng ở phường Điện Bàn nhảy xuống cầu Câu Lâu cứu người giữa dòng nước, trưa 5/11. Nguồn: Hà Trương

Các tin khác

Lương giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ lên tới 200 triệu đồng/tháng

Lương giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ lên tới 200 triệu đồng/tháng

Sáng 4/11, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố chính sách đãi ngộ đột phá, với mức lương lên đến 200 triệu đồng/tháng để thu hút nhân tài. Theo GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Nhà trường, đây là nội dung cốt lõi của Đề án thu hút nhân tài giai đoạn 2025-2030. Cụ thể, mức lương cho giảng viên sẽ dao động từ 40 - 150 triệu/tháng; các trưởng nhóm nghiên cứu và trưởng phòng thí nghiệm có mức lương từ 60 - 200 triệu đồng/tháng, kèm nhiều chế độ ưu đãi. Chính sách này nhằm thực hiện mục tiêu đưa Bách khoa Hà Nội vào top 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.
Tăng lương là phép thử EQ

Tăng lương là phép thử EQ

Tiền có thể thay đổi vị thế, nhưng EQ mới quyết định bạn có giữ được sự tôn trọng của người khác hay không.
Mẹo uống rượu ít gây hại cơ thể

Mẹo uống rượu ít gây hại cơ thể

Uống rượu thế nào để hạn chế gây hại cơ thể là thắc mắc được nhiều người quan tâm, cùng tìm câu trả lời ngay dưới đây.
Những món ăn gây tăng axit uric

Những món ăn gây tăng axit uric

Axit uric dư thừa có thể gây sỏi thận và bệnh gút, những món ăn gây tăng axit uric, dưới đây là những món ăn gây tăng axit uric bạn cần tránh.
Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6-11 để ứng phó bão số 13

Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6-11 để ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (KALMAEGI) và dự báo mưa lớn diện rộng, chiều 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu cho trẻ mầm non, học sinh, học viên toàn thành phố nghỉ học chiều 6-11 để bảo đảm an toàn.
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Rạn 3 xương sườn

Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Rạn 3 xương sườn

Đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ, dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, gia đình buộc phải xin bệnh viện cho nữ sinh được về nhà, điều trị ngoại trú, sau khi em bị nhóm bạn đưa vào nhà vệ sinh của trường đánh hội đồng làm rạn nứt 3 xương sườn, đa chấn thương đến mức phải nhập viện.
SEA Games đến, chợt nhớ Ánh Viên…

SEA Games đến, chợt nhớ Ánh Viên…

Tượng đài bơi lội Việt Nam chia tay sự nghiệp để lại nhiều nuối tiếc cho những người yêu mến cô. Nguyễn Thị Ánh Viên có lẽ là trường hợp đáng tiếc nhất của thể thao Việt Nam một thập niên qua.