"Tôi rời nhà lúc hơn 12h đêm và cũng chỉ kịp dặn chồng vài việc. Lúc đó chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều vì biết nhóm máu của tôi rất hiếm mà bệnh nhân lại đang cần", chị Thảo, 29 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định kể.
Ban đầu Thảo định bắt xe khách nhưng nghĩ sẽ mất thời gian đợi, mà bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nên quyết định thuê xe đi luôn trong đêm. Chị kể, suốt đoạn đường hơn 300 km từ Bình Định lên Buôn Mê Thuột, luôn giữ cho mình một tinh thần tốt để đảm bảo sức khỏe khi hiến máu. "Nếu có sơ suất gì xảy ra máu không đến được người bệnh, mình sẽ rất ân hận", Thảo nói.




















