Xã hội

Người đàn ông 65 tuổi đi lạc 3 ngày trong rừng sâu ở Gia Lai

Chiều 26.7, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân địa phương đưa một người đàn ông đi lạc trong rừng sâu, sức khỏe suy kiệt, trở về với gia đình.

Người đàn ông 65 tuổi đi lạc 3 ngày trong rừng sâu ở Gia Lai - Ảnh 1.

Người đàn ông đi lạc (ngồi giữa) được công an và người dân đưa ra khỏi rừng

ẢNH: TRÀ QUANG

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi đang đi làm rừng tại khu vực Bãi Bụt (thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, ông Đặng Ngọc Minh (59 tuổi, ở thôn An Giang Tây, xã Phù Mỹ Bắc) bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạc giữa rừng rậm. Người này chỉ mặc độc chiếc quần đùi, ở trần, nằm kiệt sức trên đất, tinh thần hoảng loạn, không thể tự di chuyển.

Khu vực Bãi Bụt nằm sâu trong rừng, có địa hình đặc biệt hiểm trở, trước mặt là biển, sau lưng là vách đá dựng đứng. Nhận thấy tình huống nguy cấp, ông Minh lập tức gọi điện báo Công an xã Phù Mỹ Bắc.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã phối hợp cùng an ninh cơ sở và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vượt rừng núi hiểm trở để đưa người này ra ngoài an toàn.

Người đi lạc được xác định là ông Lê Minh Tân (65 tuổi, ở thôn Mỹ Phú Nam, xã Bình Dương, Gia Lai). Khi được phát hiện, ông Tân đã đi lạc gần 3 ngày, không có thức ăn hay nước uống, thân thể suy nhược nặng, tinh thần rối loạn, không thể giao tiếp rõ ràng.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đã nhanh chóng xác minh danh tính, liên hệ với thân nhân và đưa ông Tân đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.

Theo người nhà, ông Tân rời khỏi nhà từ khoảng 1 giờ sáng 24.7 và sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Cho đến sáng nay, sau gần 3 ngày đi lạc, ông mới được phát hiện trong tình trạng gần như kiệt sức giữa rừng sâu.

Ông Tân đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế, tinh thần đã dần ổn định. Gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng công an và người dân địa phương đã tham gia cứu hộ kịp thời, giúp ông Tân vượt qua hiểm nguy.

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục giảm

Sáng nay (27/7), giá vàng SJC “neo” ở mốc 121,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng từ đầu tuần đến nay.

“Ông trùm hàng hiệu xa xỉ” thất thu vẫn chưa buông hy vọng tại Mỹ

Tập đoàn bán lẻ xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH ghi nhận doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt gần 47 tỷ USD, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu đầy biến động, tập đoàn Pháp vẫn duy trì hoạt động ổn định tại nhiều khu vực, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Làm "sạch" thị trường tiêu dùng

Bạn đọc đánh giá các sản phẩm tiêu dùng dù kinh doanh với mô hình nào cũng phải đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Hương phở Việt giữa thủ đô Tallinn

Tại thủ đô Tallinn của Estonia có duy nhất nhà hàng Việt luôn tỏa hương thơm phở, bún cùng nhiều món ngon của VN mỗi ngày. Nơi đây từng được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm và thưởng thức món phở hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Có nên ăn lạc thường xuyên?

Lạc là thực phẩm quen thuộc được nhiều người yêu thích vì dễ ăn và giàu dinh dưỡng vậy nhưng có nên ăn lạc thường xuyên?

Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Đất nước mãi không quên những người anh hùng

Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), cả nước lặng mình tưởng nhớ và tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Hàng loạt hoạt động ý nghĩa diễn ra như một lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' - truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc.

Ký ức về con tàu "không số" ở Hòn Hèo

Giữa biển trời Hòn Hèo lộng gió, có một con tàu nằm lại trong lòng biển cả: tàu C235 và 14 người lính mãi mãi không trở về. Họ đã ngã xuống trong hành trình sinh tử trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, để giữ trọn bí mật và bảo vệ độc lập cho Tổ quốc.