Kỹ năng sống

Nam nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu về 1,76 tỷ đồng, 2 tháng sau bị công an khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, sáng 05/9, xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (SN 1987, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Nam nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu về 1,76 tỷ đồng, 2 tháng sau bị công an khởi tố- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang.


Theo điều tra, ngày 06/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ChubbLife ký hợp đồng với Nguyễn Minh Quang và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ, nay là TP Đà Nẵng).

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4/2025, Quang thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng và tiền nợ thẻ tín dụng với tổng số tiền hơn 1,76 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quang không nộp tiền về Công ty ChubbLife theo quy định mà chiếm đoạt để sử dụng tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 20/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Tham ô tài sản” nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua truy tìm, ngày 04/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh

Các tin khác

Nếu có 3 dấu hiệu này, rất có thể tài vận lớn đang gõ cửa nhà bạn

Nếu có 3 dấu hiệu này, rất có thể tài vận lớn đang gõ cửa nhà bạn

Trong cuộc sống, đôi khi tài vận không đến một cách ồn ào mà âm thầm báo hiệu bằng những dấu hiệu nhỏ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy có những thay đổi trong hành vi, tư duy hay cơ hội xuất hiện bất ngờ. Đặc biệt, nếu hội tụ đủ 3 dấu hiệu dưới đây, rất có thể tài vận lớn đang gõ cửa nhà bạn.
Bài thuốc từ cây và quả lựu

Bài thuốc từ cây và quả lựu

Lựu không chỉ là loại trái cây giàu dinh dưỡng mà còn là vị thuốc Đông y, với nhiều bài thuốc hỗ trợ tẩy giun, trị tiêu chảy, viêm tiền liệt tuyến hiệu quả.
Trở lại bục giảng sau giông bão cuộc đời

Trở lại bục giảng sau giông bão cuộc đời

Trong ngày khai giảng năm học mới, niềm vui trở lại bục giảng của cô giáo Nguyễn Thị Hằng (Trường THCS Kỳ Thịnh, Hà Tĩnh) trở nên thiêng liêng và đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là sự trở về với nghề sau hành trình dài đầy sóng gió, mà còn là giây phút cô thực hiện được khát khao cháy bỏng từ thuở ấu thơ - được đứng chung hàng ngũ nhà giáo, trở thành “đồng nghiệp” của người mẹ không may mắn đã sớm đi xa.