Kỹ năng sống

Luỵ "concert quốc gia" từ ngoài đời đến MXH: Cảm ơn vì một tháng 4 đầy tự hào

Ý chính

  • Lễ diễu binh 30/4 đã kết thúc, mang lại nhiều cảm xúc đẹp và lòng biết ơn cho mọi người.

  • Người dân nhớ những khoảnh khắc giao lưu với chiến sĩ và không khí lễ hội.

  • Các bạn trẻ chia sẻ cảm nghĩ về sự hy sinh của thế hệ cha ông để có hòa bình.

  • Nhiều chiến sĩ cũng đăng ảnh và cảm ơn người dân sau "concert quốc gia".

  • Lễ diễu binh để lại nhiều kỷ niệm đẹp, khiến mọi người háo hức cho sự kiện tiếp theo.

"Concert quốc gia" - lễ diễu binh 30/4 đã chính thức kết thúc.

Tràn ngập MXH lúc này là hình ảnh, cảm xúc đẹp kèm theo cảm xúc biết ơn, tự hào xen lẫn lưu luyến khi phải tạm biệt các chiến sĩ. Bởi có ở TP.HCM suốt hơn 1 tháng qua, mới càng cảm nhận được không khí của những ngày tháng tự hào này. Và giờ đây, khi "concert quốc gia" tạm khép lại, mọi người đều có chung cảm giác: Nhớ những tối camping, những giây phút giao lưu với các chiến sĩ ở bến Bạch Đằng, nhớ những hình ảnh đẹp đến "nổi da gà" sau mỗi đợt tổng hợp luyện diễu binh rồi bước vào ngày chính lễ được share tràn ngập MXH....

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/luy-concert-quoc-gia-tu-ngoai-doi-den-mxh-cam-on-vi-mot-thang-4-day-tu-hao-18825050109015164.chn

Các tin khác

Giới trẻ nói về ngày 30/4: Viết tiếp câu chuyện yêu nước với lòng tự hào sâu sắc

Giới trẻ nói về ngày 30/4: Viết tiếp câu chuyện yêu nước với lòng tự hào sâu sắc

Nhiều người trẻ cho rằng, hòa bình hôm nay là di sản quý báu mà họ được thừa hưởng và tin rằng câu chuyện hòa bình sẽ không dừng lại ở đó. Thế hệ trẻ sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy bằng chính lòng tự hào, bằng tài năng, trách nhiệm, và tình yêu bền bỉ dành cho đất nước.