Công nghệ

Elon Musk ví Twitter như máy bay đang rơi

"Công ty đang trong tình trạng giống như đang ở trong một chiếc máy bay đang lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ cao, động cơ bốc cháy và hệ thống điều khiển không hoạt động", Musk nói trên Twitter Space tối 20/12.

Logo Twitter với hình ảnh Elon Musk phía sau được chụp ngày 27/10. Ảnh: Reuters

Logo Twitter với hình ảnh Elon Musk phía sau được chụp ngày 27/10. Ảnh: Reuters

Cuộc nói chuyện của Musk trên Twitter Space có tiêu đề "Quy mô, độ phức tạp và số lượng kỹ sư", được tổ chức bởi nhà phát triển George Hotz. Trong buổi trò chuyện, tỷ phú Mỹ thừa nhận những hành động của ông sau khi tiếp quản mạng xã hội "đôi khi có vẻ giả tạo, kỳ quặc, hoặc bất cứ điều gì tương tự".

"Đó là bởi vì chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc diễn tập chữa cháy khẩn cấp", Musk nói."Không phải tự nhiên mà tôi có hành động thất thường".

Twitter hiện đưa ra nhiều biện pháp để thắt chặt chi tiêu. Musk cho biết trước khi tiếp quản, mạng xã hội đang trên đà đi xuống. Trong năm tới, công ty có thể còn âm hơn ba tỷ USD: doanh thu khoảng ba tỷ USD nhưng dòng tiền ra khoảng 6,5 tỷ USD. Năm 2021, Twitter lỗ 221.000 USD.

Tỷ phú Mỹ thông báo, tình hình tài chính của Twitter bị ảnh hưởng bởi khoản nợ 12,5 tỷ USD mà công ty đang gánh như một phần trong thương vụ của chính ông. Ông nhấn mạnh chi phí này còn tăng lên thời gian tới vì lãi suất "tăng điên cuồng". Nhờ sa thải hơn một nửa nhân viên và tìm doanh thu thông qua tính năng xác minh Twitter Blue, giờ đây, Musk tin Twitter sẽ hòa vốn. Ông cho rằng công ty sẽ "chết" nếu ông không thực hiện các thay đổi.

Ông cũng nhắc đến việc các công ty quảng cáo rời bỏ Twitter, thừa nhận đã nhận nhiều câu hỏi hóc búa. "Khi bạn không có câu trả lời rõ ràng, các nhà quảng cáo sẽ không muốn ký hợp đồng, đơn giản vì họ đang tỉnh táo", ông nói.

Musk xác nhận sẽ từ chức CEO Twitter khi tìm được người kế nhiệm phù hợp, sau cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội. Ngày 18/12, tỷ phú Mỹ cũng nói ông chưa thể chọn ra người phù hợp vì "không ai muốn một công việc thực sự để giữ Twitter tồn tại, không có người kế vị". Theo ông, "người muốn quyền lực lại là người ít xứng đáng với nó nhất".

Cùng chuyên mục

Đọc thêm