Xã hội

CSGT Gia Lai kịp thời hỗ trợ dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu

Khoảng 18h50 tối 9/11, Tổ tuần tra kiểm soát số 5 của Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) do Thiếu tá Đoàn Mai Tân - Cán bộ làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1 (trước Trạm CSGT Tuy Phước).

Lúc này, có một xe ô tô con dừng lại và người trên xe gấp gáp đề nghị Tổ công tác hỗ trợ dẫn đường đưa 1 thai phụ bị vỡ ối đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, để đảm bảo an toàn cho thai phụ và em bé, Thiếu tá Trần Văn Đến đã báo cáo lãnh đạo và nhanh chóng cho xe ô tô đặc chủng phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên dẫn đường đưa thai phụ đến cấp cứu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Đặc biệt, thời điểm nêu trên là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên đường đông đúc, tuyến Quốc lộ 1 còn mất điện do ảnh hưởng của cơn bão số 13, việc di chuyển khó khăn. Hơn nữa, tài xế từ nơi xa đến không thông thuộc đường xá, nên việc đưa thai phụ đi cấp cứu gặp trở ngại.

Tuy nhiên, nhờ được Tổ công tác hỗ trợ dẫn đường, thai phụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Qua trao đổi thông tin, được biết thai phụ là chị Trần Thị Mỹ N. (SN 1993, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai), đến ngày sinh nở nhưng bị vỡ ối.

CSGT Gia Lai kịp thời hỗ trợ dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu- Ảnh 1.

Chị N. được CSGT hỗ trợ mở đường đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tại bệnh viện, chị N. được các y bác sĩ kịp thời tiếp nhận, tiến hành hỗ trợ sinh nở. Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời, anh Vũ Hoàng Thanh (SN 1987, chồng chị N.) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT Tuy Phước.

CSGT Gia Lai kịp thời hỗ trợ dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu- Ảnh 2.

Người nhà chị N. cảm ơn lực lượng CSGT Tuy Phước.

Các tin khác

Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

Dự báo từ trưa chiều nay (10/11), miền Bắc hửng nắng. Từ ngày mai (11/11) đến hết tuần này, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, phù hợp các hoạt động ngoài trời. Các khu vực khác hôm nay cũng ít mưa, ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rải rác.
Từ 15/12, sai sót nhỏ trong đăng ký tạm trú khiến người dân mất tiền oan, rắc rối hành chính không ngờ

Từ 15/12, sai sót nhỏ trong đăng ký tạm trú khiến người dân mất tiền oan, rắc rối hành chính không ngờ

Từ ngày 15/12/2025, người dân không thực hiện đúng quy định về đăng ký, xóa đăng ký thường trú hoặc tạm trú, khai báo lưu trú, tạm vắng có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, còn hành vi cản trở, không chấp hành kiểm tra cư trú có thể bị phạt đến 8 triệu đồng.
Chuyện 3 ông "thần biển" ở Lý Sơn

Chuyện 3 ông "thần biển" ở Lý Sơn

Sau 48 giờ tay không vật lộn giữa sóng dữ bão Kalmaegi, 3 người đàn ông ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã bám víu sự sống bằng tất cả niềm tin và kinh nghiệm có được. Cả 3 sống sót nhờ nhặt rong rêu, cua chết, cá chết… và rồi phép màu đã đến...
"Các phòng học không còn gì"

"Các phòng học không còn gì"

Sau bão Kalmaegi (bão số 13), mưa lớn kéo dài khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, nhấn chìm Trường tiểu học Phú Mỡ ở xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ). Cả ngôi trường nằm trơ trọi giữa bùn đất, rác thải và bàn ghế ngổn ngang.
TP.HCM trong kỷ nguyên số: Ứng dụng số "giải cứu" rác đô thị

TP.HCM trong kỷ nguyên số: Ứng dụng số "giải cứu" rác đô thị

Trong bối cảnh bài toán môi trường ngày càng nhức nhối, một nhóm startup trẻ đã chọn con đường công nghệ để 'giải cứu' rác. Ứng dụng GRAC Tech ra đời không chỉ để xử lý rác, mà còn khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, kiến tạo một hệ sinh thái rác minh bạch, bền vững.
Hang Tám Cô: Dịu nỗi đau sau hơn nửa thế kỷ !

Hang Tám Cô: Dịu nỗi đau sau hơn nửa thế kỷ !

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ trận bom định mệnh năm 1972, những phần hài cốt tìm thấy tại Hang Tám Cô (đường 20 Quyết Thắng, Quảng Trị) không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng, mà còn mở ra niềm an ủi lớn lao cho thân nhân các liệt sĩ.